Người đàn ông cho biết tên là Nguyễn Hữu Hoà (SN 1964 ở Yên Thế, Bắc Giang) là nạn nhân chất độc da cam.
Khoảng 13h30 ngày 27/3, tại chốt giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) khi đang làm nhiệm vụ tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm Đại uý Nguyễn Quang Huy và Thượng uý Trần Doãn Tuyên phát hiện một người đàn ông đi tập tễnh ngã ngay gần đường ray tàu hỏa vì mệt và đói.
Thấy vậy, tổ công tác liền ra đỡ và đưa vào chốt an toàn, được các chiến sĩ CSGT cho ăn uống lấy lại sức, người đàn ông cho biết tên là Nguyễn Hữu Hoà (SN 1964 ở Yên Thế, Bắc Giang) là nạn nhân chất độc da cam.
|
Ông Hòa được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ. |
Nói về nguyên nhân trên, ông Hoà cho biết, sau khi xuống Hà Nội chữa bệnh đang trên đường về quê thì bị kẻ gian lừa lấy hết tiền bạc. Đói và mệt, đang trên đường tìm đường về quê thì bị lạc và ngất đi.
Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của ông Hoà, tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy đơn vị để đưa ông Hoà ra bến xe đồng thời hỗ trợ ông lộ phí.