Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện người bố rong ruổi đi tìm con trai bị bắt cóc gây xúc động mạnh.
Theo dõi câu chuyện ai nấy đều không khỏi cầm lòng trước tình phụ tử bao la mà người bố dành cho con mình.
Câu chuyện được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nguồn: Facebook. |
"Anh ấy vẫn hàng ngày đi khắp nẻo đường để tìm con, hành trình từ Nam ra Bắc hi vong để tìm thấy con trai, con trai anh đã bị bắt cóc. Nhìn anh không khỏi xót xa, anh già đi nhiều quá.
Ở đâu đó trên trái đất này, con anh - bé không biết ra sao???
Tình thương yêu người bố dành cho con anh không thể nào chợp mắt ngủ được, ăn ko thấy ngon. Chẳng giúp được gì cho anh, chỉ biết cầu nguyện con anh ở nơi nào đó cháu được bình an, một ngày sớm nhất anh có thể tìm thấy cháu". Lời chia sẻ của Facebooker Đặng Thanh Lan khiến cộng đồng mạng xót xa, cay sống mũi.
Nội dung tìm con được anh Huynh - người bố trong câu chuyện mang theo rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường. |
Anh Huynh - bố cháu bé bị bắt cóc. |
Cộng đồng mạng tỏ ra chia sẻ với câu chuyện của anh Huynh. |