Sáng ngày 6/2, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh về việc hưởng ứng phong trào “Công an tỉnh Đắk Lắk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân”.
Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng PC06) - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công ty TNHH thương mại Thương Long, Hội Chữ Thập đỏ huyện Cư Mgar, Ban trị sự chùa Hoa Nghiêm và UBND xã Quảng Hiệp huyện Cư Mgar đã bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Vũ Thị Na, SN 1954, đây là đối tượng người già, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống đơn thân tại thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar.
Thiếu tá Lê Đình Đô, Phó trưởng phòng PC06, Hội Chử Thập đỏ huyện, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm, đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và Ban Tự quản Thôn Hiệp Thành xã Quảng Hiệp đã trao món quà ý nghĩa cho bà Vũ Thị Na.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Lê Đình Đô, cho biết: Việc hướng về cơ sở, xây dựng nhà tình nghĩa luôn được Đảng ủy, lãnh đạo phòng quan tâm trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác quần chúng của đơn vị, đây là việc làm thiết thực, thể hiện tình thương, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh nói chung và cán bộ, chiến sỹ Phòng PC06 nói riêng.
Qua đây, Thiếu tá Lê Đình Đo cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh tại địa phương.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Phòng PC06, Thiếu tá Lê Đình Đô đã trao tặng phần quà gồm một số đồ gia dụng trị giá 10 triệu đồng cho bà Vũ Thị Na.
Tại buổi lễ, thay mặt cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Hiệp đã ghi nhận, cảm ơn tấm lòng cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ Phòng PC06 và các Mạnh thường quân đã đóng góp xây dựng ngôi nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, việc này đã đem lại niềm vui cho cá nhân bà Vũ Thị Na và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
Tại buổi lễ, bà Vũ Thị Na không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động, bà đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, chiến sỹ Phòng PC06, các mạnh thường quân đã giúp đỡ bà có được căn nhà mới, và hứa sẽ quyết tâm vượt qua hoàn cảnh và tích cực tham gia phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt phóng viên, nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024).
Truyện Kiều được đại thi hào Nguyễn Du viết theo thể lục bát, bằng chữ Nôm. Mặc dù cốt truyện lấy từ văn xuôi của nhà văn Trung Quốc, nhưng bằng tài năng của mình, Nguyễn Du đã Việt hoá thành thơ, mang cốt cách, tâm hồn Việt Nam.
Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất tổ chức Hội nghị thúc đẩy nhà ở xã hội và thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Hội nghị dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1/2025.
Sáng 24/1, tại Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam đã tổ chức, “Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 650 sinh viên, công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Ất Tỵ 2025.
Ông Nguyễn Văn Tài bị khởi tố bị can vì đã có hành vi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thay đổi kết luận tại 32 biên bản giám định y khoa gửi cho 29 đối tượng giám định.
Các vi phạm của cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM được xác định là rất nghiêm trọng, trong đó, một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, đình chỉ công tác, gây dư luận bức xúc trong xã hội.
Tại cơ quan Công an, Thăng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Thăng còn khai nhận, ngoài bà H., Thăng còn vay, mượn tiền của nhiều người khác.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng khai thác và tiêu thụ hơn 56 nghìn tấn đất đá đen trái phép trên địa bàn TP Đông Triều.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường: Đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, do đó, hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.