Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng
Công an Hà Nội cho biết đang điều tra để làm rõ vụ "tâm thư kêu cứu" xảy ra tại phường Kiến Hưng có dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Liên quan vụ "tâm thư kêu cứu" của bé trai ở cùng mẹ kế, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng.
Trước đó, vào ngày 12/09/2025, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết “HÃY CỨU CON KHỎI DÌ GHẺ ĐỘC ÁC” kèm video và bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em, xảy ra tại phường Kiến Hưng, Hà Nội.
Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.
Công an Thành phố sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, chị Diệu Hằng (cô của bé trai) chia sẻ, mẹ cháu bé mất năm 2014 do tai nạn giao thông khi cháu chưa đầy 2 tuổi.
Năm 2022, bố cháu là anh Đ.V.H kết hôn với người phụ nữ tên N.T.T (sinh năm 1985).
Nhiều lần anh tôi là Đ.V.H đã linh cảm thấy việc con trai gặp chuyện không ổn, nhưng gặng hỏi thì con không nói (sau này mới biết vì con quá sợ hãi nên không dám kể), đôi ba lần anh đánh động sự việc nhưng vợ không dừng lại, cuối cùng anh lén lắp cam thì mới tá hoả biết được những gì con mình phải chịu đựng bấy lâu nay.
Sự việc trong camera xảy ra từ tháng 1/2025, hiện tại cháu bé đã về ở với ông bà nội. Anh Đ.V.H cũng đã ly hôn với chị N.T.T hơn 3 tháng nay.
Trao đổi thêm với phóng viên Báo PLVN, chị Diệu Hằng cho biết, ban đầu gia đình định giữ im lặng cho qua vì không muốn mọi chuyện phức tạp, nhưng người vợ hai này vẫn liên tục làm phiền, lên cơ quan làm việc của anh tôi để làm loạn.
Bất đắc dĩ, gia đình tôi mới phải đưa sự việc ra ánh sáng để những mong có cuộc sống bình yên.
Thông tin thêm, chị Diệu Hằng cho biết, sáng 13/9, Công an TP Hà Nội cũng đã liên hệ với gia đình để tiến hành xác minh sự việc.











