Anh Hoàng Trung Thành phản ánh về việc, bản thân bị hành hung ngay tại trung tâm làm đẹp Trung Kim (phường Vĩnh Tuy (mới), TP Hà Nội).
Mới đây, phản ánh đến báo Pháp luật Việt Nam, ông Hoàng Trung Thành (SN 1984, ở phường Minh Khai, TP Hà Nội) tố cáo hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của vợ chồng bà N.T.Đ và ông N.P.C (trú phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội).
 |
| Hình ảnh anh Hoàng Trung Thành bị người đàn ông cầm hung khí hành hung. Ảnh: Cắt từ Clip |
Cụ thể, theo anh Thành cho biết, thông qua mối quan hệ quen biết, bà Đ. có kể bà có tham gia các hội nhóm và có biết một số mảnh đất, tài sản có nhu cầu bán rẻ hơn giá thị trường, vì vậy muốn giới thiệu cho anh Thành để mua lại và bà Đ. Sẽ nhận tiền hoa hồng.
Sau đó, anh Thành có chuyển cho bà Đ. số tiền là 300 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và tiền chuyển khoản).
Tuy nhiên, cuối 2024, qua tìm hiểu anh Thành biết, bà Đ. không có giao dịch mua bán đất như cam kết, nên anh Thành yêu cầu bà Đ. trả lại tiền, sau nhiều lần khất lần và né tránh, bà Đ. nói không còn khả năng chi trả và gia đình đang không có nguồn trả.
Thay vào đó, bà Đ. nhận nợ số tiền trên và đề xuất phương án trả bằng trung tâm tổ hợp chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp mang tên bà Đ.(ở số 47, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), thời điểm trên trung tâm đang đóng cửa không hoạt động và xuống cấp trầm trọng.
Cũng theo anh Thành, bà Đ. có thoả thuận là bản thân anh Thành vào đầu tư sửa chữa lại và kinh doanh, lợi nhuận phát sinh sẽ là tiền trừ nợ vào món vay trên. Sau đó, cả hai bên có làm các thoả thuận biên bản ghi nhớ, hợp đồng 02 bên có đóng dấu để làm cơ sở để anh Thành vào sửa chữa.
Sau đó, anh Thành đầu tư sữa, đầu tư thêm với số tiền 500 triệu đồng. Đầu tháng 2/2025, khi cơ sở đi vào hoạt động thì bà Đ. cùng chồng là ông C. liên tục có hành vi gây khó khăn, gây ra rất nhiều thiệt hại cho anh Thành bằng cách hành vi vay tiền hội viên nhân viên, chia sẻ thông tin sai lệch, làm mất uy tín của anh Thành và trung tâm mang tên Trung Kim.
Ngày 2/6, ông C. đã có lời qua tiếng lại với anh Thành, sau đó có sự ngăn chặn của Công an phường Thanh Lương (cũ), những ngày sau đó trung tâm liên tục bị gây rối và không cho hoạt động.
Đỉnh điểm vào ngày 13/6, anh Thành cho biết: “Khi tôi đang đứng trước của trung tâm thì bị ông C. bà Đ. chạy lại đánh vào đầu tôi bằng cờ lê và búa sắt đập đá, sự việc rất nghiêm trọng khi ở đó có nhiều người chứng kiến và qua lại, có cả sự chứng kiến của cán bộ công an phường.
Không chỉ không căn ngăn, mà bản thân tôi bị đưa về phường lấy lời khai, mà lúc tôi tôi cần nhất là đưa hỗ trợ tôi vào viện thì lại không được giúp đỡ”, anh Trung Thành nói.
Sau khi sự việc xảy ra, trung tâm đã đóng cửa để chờ kết luận của cơ quan công an.
Cũng theo anh Thành cho biết: “Ngay sau khi từ trụ sở về Công an về, tôi đã nhập viện để điều trị cấp cứu, tôi mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi của vợ chồng ông C. bà Đ. đã có hành vi hành hung tôi, ảnh hưởng đến tâm lý, cũng như tính mạng của tôi, khi gây hôm đấy là búa, nhưng không biết hôm sau nữa sẽ là gì…”, anh Thành cho hay.
 |
| Anh Hoàng Trung Thành lên làm việc với cơ quan công an. |
Liên quan đến sự việc trên, PV đã liên hệ để trao đổi với bà N.T Đ., bà Đ. Phủ nhận một số nội dụng mà anh Thành nêu. Đồng thời, bà Đ. cũng cho biết, bà cũng đã giao nộp các bằng chứng liên quan đến sự việc cho cơ quan công an giải quyết.
Trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, bên phía công an phường đã tiếp nhận được đơn của anh Hoàng Trung Thành, hiện phía đơn vị đang xác minh điều tra làm rõ.
Cũng theo lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy: “Sự việc bắt nguồn từ hợp đồng dân sự giữa anh Thành và bà Đ.”
Ở diễn biến khác, trao đổi với PV, ông Hoàng Trung Thành cho biết, bản thân cũng đã làm đơn tố cáo hành vi của vợ chồng ông C. và bà Đ. lên công an TP Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên khi có diễn biến mới.