Công an cơ sở Cà Mau: Lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm gần dân, thiết thực
Có những hành trình không được đo bằng quãng đường đã đi qua, mà bằng chiều sâu của lòng biết ơn. Những ngày tháng Bảy, hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trên khắp các xã, phường của tỉnh Cà Mau, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở lặng lẽ đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Mỗi phần quà được trao, mỗi mái nhà được góp sức dựng xây, mỗi nén hương thành kính hay mâm cơm tri ân đều chứa đựng tấm lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Với lực lượng Công an cơ sở, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ được nhắc nhớ trong những dịp kỷ niệm mà đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với trách nhiệm phụng sự Nhân dân.
Những phần quà gửi trọn nghĩa tình
Tại Công an xã Hưng Mỹ, tinh thần tri ân được bắt đầu từ sự sẻ chia của chính mỗi cán bộ, chiến sĩ. Toàn đơn vị đã tự nguyện đóng góp hàng triệu đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", qua đó tổ chức thăm hỏi, trao quà cho 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Không chỉ mang theo những phần quà nghĩa tình, mỗi chuyến thăm còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ, qua đó bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
Thượng tá Lê Văn Minh - Trưởng Công an xã Hưng Mỹ, chia sẻ: "Mỗi lần đến thăm một Mẹ Việt Nam Anh hùng hay một gia đình chính sách, chúng tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, gần dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh".
Song song với hoạt động tri ân, tuổi trẻ Công an xã Hưng Mỹ còn tổ chức chương trình về nguồn "Hành trình giáo dục truyền thống" tại Khu căn cứ Tỉnh đội. Những chuyến đi giúp đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Lan tỏa nghĩa tình từ những việc làm thiết thực
Tại Công an xã Ninh Thạnh Lợi, chuỗi hoạt động tri ân được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung ý nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời vệ sinh, chỉnh trang Khu Di tích lịch sử Căn cứ Cái Chanh, góp phần giữ gìn giá trị của "địa chỉ đỏ", giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Sau lễ tưởng niệm, các đoàn công tác tiếp tục đến từng gia đình chính sách, người có công với cách mạng để thăm hỏi, động viên và trao quà. Bên cạnh đó, Chi đoàn Công an xã còn trao nhiều phần quà cho hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Không chỉ riêng Hưng Mỹ hay Ninh Thạnh Lợi, tại các xã Định Thành, Tân Hưng, Thanh Tùng, Lương Thế Trân..., cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Những lời động viên chân thành, những cái bắt tay ấm áp đã góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.
Tinh thần "đền ơn đáp nghĩa" còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể nhằm cải thiện điều kiện sống của người có công.

Tại xã Trí Phải, Công an xã phối hợp hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho gia đình chị Hồ Mai Trinh, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Những ngày lao động tình nguyện không chỉ giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với người có công với cách mạng.
Xúc động trước sự hỗ trợ của lực lượng Công an và các ngành, chị Hồ Mai Trinh chia sẻ: "Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là các anh Công an xã đã trực tiếp đến góp từng ngày công xây dựng. Đây không chỉ là ngôi nhà mới mà còn là nguồn động viên rất lớn để gia đình tiếp tục vươn lên, gìn giữ truyền thống của gia đình người có công với cách mạng."
Gìn giữ đạo lý bằng hành động thường xuyên
Một cách thể hiện lòng biết ơn khác cũng được Chi hội Phụ nữ Công an các xã, phường thực hiện bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa. Các hội viên cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tri ân, thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ tại các bia ghi danh, nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi món ăn được chuẩn bị chu đáo không chỉ là lễ vật dâng hương mà còn gửi gắm lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.


Điều đáng quý trong chuỗi hoạt động tri ân tại các địa phương không nằm ở giá trị vật chất của từng phần quà hay quy mô của mỗi chương trình, mà ở sự chân thành và trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở khi đồng hành cùng Nhân dân bằng những việc làm thiết thực.
Từ những hành động giản dị nhưng giàu ý nghĩa, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong từng việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở Cà Mau. Qua đó, phong trào thi đua "Ba nhất" được bồi đắp bằng những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Cà Mau bản lĩnh, nhân văn, gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.










