Con trai chủ nhà trọ treo cổ chết ngay cạnh nhà bố mẹ
Con trai chủ nhà trọ treo cổ chết trong phòng trọ đã nhiều ngày, nhưng gia đình vẫn không hề hay biết, mặc dù họ sống ở sát bên cạnh.
Đắk Lắk: Hoảng hồn phát hiện người đàn ông treo cổ tự tử trong vườn cà phê
Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trên cây
Treo cổ người yêu đang mang thai lên ngọn cây vì mâu thuẫn cưới xin
Thừa Thiên Huế: Nữ nạn nhân 19 tuổi chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ
Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể cán bộ ngân hàng trong trạng thái treo cổ tại nhà riêng

Hôm nay (4/1), Công an Q.12, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tên Tuấn Anh, 28 tuổi, được phát hiện treo cổ trong phòng trọ trên đường HT27, P.Hiệp Thành, Q.12.
Theo đó, khoảng 10h trưa cùng ngày, một số người sinh sống trong dãy trọ đi ngang căn phòng trọ ở đầu dãy trọ thì nghe có mùi hôi thối, nhưng do cửa bị khóa trái nên không rõ chuyện gì.
Nghe kể lại, chủ nhà trọ cùng một số người dân phá cửa sổ nhìn vào thì thấy anh Tuấn Anh treo cổ chết trong phòng, thi thể đã bắt đầu phân hủy.
Được biết, anh Tuấn Anh là con trai của chủ nhà trọ, gia đình anh sống sát bên cạnh. Tuy nhiên do có một số mâu thuẫn nên anh chuyển qua phòng trọ sống, anh này có 2 đời vợ nhưng cũng không sống chung. Cách đây 3 ngày, anh có ra quán café gần nhà uống một hồi 3 ly café, sau đó còn mua thêm một ly mang về phòng trọ uống tiếp, sau đó không ai thấy anh này xuất hiện nữa.
Công an Q.12 đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

