Con mong hết dịch để bố mẹ có thể ở nhà
Bức thư của một bé trai 9 tuổi ở Bắc Ninh viết cho Bố đang đi “canh chốt” kiểm dịch, còn mẹ thì “đi giúp các bác sĩ ở viện…”
Bắc Ninh: Doanh nghiệp kí cam kết cung ứng oxy phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
202 “chiến sỹ” ngành y của Bắc Ninh lên đường hỗ trợ TP Hà Nội chống Covid-19
Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bức thư tay do bé trai có tên là Nguyễn Anh Quân, 9 tuổi tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh viết gửi bố mẹ đi hỗ trợ chống dịch nhiều ngày qua về khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.
Những dòng chữ, câu từ non nớt nhưng chứa đựng đầy tình cảm khiến ai cũng cảm động khi đọc bức thư do cậu bé này viết.

Ảnh chụp bức thư của bé Nguyễn Anh Quân, 9 tuổi tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh viết gửi bố mẹ đi hỗ trợ chống dịch.
Trong thư, bé Anh Quân viết: “Cô vít ơi hãy mau biến đi để mẹ được ở nhà. Ngày nào mẹ cũng đi giúp bác sĩ ở viện của bác Thủy. Còn bố, chiều nào bố cũng đi canh chốt đến mười giờ đêm mới về. Con thì một mình học bài. Bà thì cắm cơm, quét nhà. Con mong hết dịch để bố mẹ có thể ở nhà.”
Người đăng tải bức thư là chị Nguyễn Thị Mai Hương – Mẹ của bé Anh Quân. Được biết, anh Quân là còn có tên gọi là Bi khi ở nhà.
Bi có một người anh trai tên Nguyễn Anh Dũng, đang học lớp 7 tại Trường Trung học Cơ sở xã Đại Đồng.
Dù mới 9 tuổi nhưng Bi là một cậu bé rất hiểu chuyện, sống tự lập, tình cảm và quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi ở nhà, hai anh em Bi và Dũng luôn quấn quýt và yêu thương nhau.

Khi ở nhà, hai anh em luôn quấn quýt và yêu thương nhau.
Chia sẻ với phóng viên Pháp luật Plus – Báo Pháp luật Việt Nam, chị Hương cho biết, từ ngày 31/8, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) nơi gia đình chị đang sinh sống để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Từ hôm đó, chị đã tham gia hỗ trợ các y bác sĩ tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, còn anh Nguyễn Khắc Quỳnh (chồng chị Hương) thì tham gia trực chốt kiểm soát tại các lối ra/vào địa bàn xã.
“Từ hôm ấy, hai vợ chồng tôi hôm nào cũng về muộn, gần như không có thời gian nói chuyện với con, việc chăm sóc, dạy học phải nhờ mẹ chồng.
Chiều ngày 8/9, thấy Bi ở nhà buồn nên bà nội em có bảo em viết thư gửi cho mẹ để mẹ biết tâm tình của mình, thế là Bi liền viết rồi gửi cho tôi.
Sau khi nhận được thư của con trai mình, tôi có đăng lên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội Facebook rồi mọi người bắt đầu chia sẻ”, chị Hương kể.

Từ khi dịch bệnh bùng nổ tại địa phương, cả hai vợ chồng chị luôn xung phong đi hỗ trợ lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19.
Lúc đọc bức thư được con trai gửi qua tin nhắn, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi thấy con mình đã phải chịu thiệt thòi vì những ngày qua không được chơi đùa, tâm sự cùng bố mẹ.
Tuy nhiên tôi cũng thấy vui và hạnh phúc lắm sau khi đọc bức thư. Nó sẽ là động lực của tôi để tiếp tục hỗ trợ các y, bác sĩ xét nghiệm, tiêm vắc xin, góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại quê hương mình và đảm bảo gia đình, người thân mình được an toàn trước Covid-19…, chị Hương chia sẻ thêm.
Được biết, chị Nguyễn Thị Mai Hương hiện đang là giáo viên Mầm non tại Trường Mầm non xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Từ khi dịch bệnh bùng nổ tại địa phương, cả hai vợ chồng chị luôn xung phong đi hỗ trợ lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19.

