“Con mệt mỏi, nhưng con muốn phụ giúp mẹ”
Gia cảnh vốn khó khăn, em Phan Thị Mỹ Nhi-lớp 4.4 Trường Tiểu học Tân Phong A (TP Biên Hòa, Đồng Nai) ban ngày đi học buổi tối đi bán số.

Báo Pháp luật Việt Nam – VP Đông Nam Bộ trao tặng phần quà đến em Nhi.
Chân đau do bị xe đụng phải, vết thương chưa lành nhưng em Phan Thị Mỹ Nhi (13 tuổi) lớp 4.4 Trường Tiểu học Tân Phong A (TP Biên Hòa, Đồng Nai) trên tay vẫn cầm xấp vé số rảo bước dọc đường TP Biên Hòa.
Gặp Nhi trong buổi tối khi đang đi bán vé số, chân đau nhưng Nhi vẫn không bỏ buổi bán nào, chỉ mong sao phụ mẹ được bữa ăn. Gia cảnh vốn khó khăn, ban ngày đi học buổi tối đi bán số. Được hỏi về công việc bán vé số sau giờ tan học, Nhi nói: “Nhiều lúc con mệt mỏi nhưng kiếm thêm được vài đồng phụ với ba mẹ là con mừng lắm, lúc đó con lại cảm thấy vui không thấy mệt gì cả”.

Báo Pháp Luật Việt Nam - VP Đông Nam Bộ tặng em Nhi xe đạp, tiếp bước em đến trường.
Vất vả là vậy, nhưng Nhi luôn nỗ lực để được tiếp tục đến trường. Sau Nhi còn hai em nhỏ, mẹ của Nhi cũng bán vé số kiếm tiền nuôi 3 con ăn học. Cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào những tờ vé số.
Hiểu được hoàn cảnh gia đình Nhi, chiều ngày 02/02/2023 Báo Pháp luật Việt Nam – VP Đông Nam Bộ đã cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa đến trường Tiểu học Tân Phong A để trao tặng phần quà động viên tinh thần tới em Phan Thị Mỹ Nhi. Đồng thời, nhắn nhủ em tiếp tục nỗ lực, cố gắng đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập và rèn luyện đạo đức.

Phòng GD & ĐT TP Biên Hòa đại diện gửi đến em Nhi phần quà và thẻ bảo hiểm y tế để em có thể sớm đi khám vết thương ở chân.
Nhi chia sẻ: “Con rất vui và hạnh phúc khi nhận được phần quà từ Báo Pháp luật Việt Nam và thầy, cô ở Phòng Giáo dục đào tạo. Con hứa sẽ cố gắng học giỏi để giúp ba mẹ và không phụ lòng của thầy cô cùng cô chú đã trao quà cho con”.
“Đây là món quà không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà nó còn là niềm động viên tinh thần to lớn cho Nhi và gia đình Nhi. Thay mặt Trường tiểu học Tân Phong A cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam đã quan tâm và tôi cũng mong muốn trong thời gian tới trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý báo, trong đó không chỉ riêng em Nhi mà còn có các em học sinh khác, không chỉ có Trường Tiểu học Tân Phong A mà lan rộng các trường trên địa bàn TP” – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phong A, Cô Trịnh Thị Thanh Tâm bày tỏ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phong A, Cô Trịnh Thị Thanh Tâm cảm ơn quý báo đã quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng Phòng GD & ĐT TP Biên Hòa lấy làm xúc động: “Tôi cảm thấy thực sự có duyên khi gặp Báo Pháp luật Việt Nam để chia sẻ tới học sinh khó khăn tại TP Biên Hòa. Một việc bất chợt trên đường, ngay sau đó thì em học sinh được hỏi han và chia sẻ tới tận tay những phần quà. TP Biên Hòa gọi là thành phố nhưng học sinh khó khăn chiếm 1/3 học sinh toàn tỉnh.
Bên cạnh đó học sinh do bố mẹ nhập cư đều làm công nhân nên rất khó khăn. Được Báo Pháp luật Việt Nam quan tâm Phòng rất mừng. Trước giờ có nhiều mạnh thường quân nhưng có thêm quý báo lại là niềm hạnh phúc của học sinh TP Biên Hòa”.











