Ngày 5/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Huy Thường (SN 1986, trú Chương Mỹ, Hà Nội) về tội giết người. Nạn nhân vốn không hề có mâu thuẫn với Thường nhưng chỉ vì máu “anh hùng rơm” của bị cáo mà bị thiệt mạng.
Tin nên đọc
Quảng Nam: “Anh hùng rơm”... trả thù giúp bạn
Thanh Hóa: Phá đường dây đánh bạc hơn 1.300 tỷ đồng
Thanh Hóa: Bắt quả tang 16 đối tượng đánh bạc trong quán cafe
Bắt gần 20 đối tượng tổ chức đánh bạc tại quán cafe
Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Trịnh Bá Hòa (SN 1981, ở Nam Định), Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, ở Từ Liêm, Hà Nội), Lê Hoàng Anh (tên khác là Hoàng A Phủ, SN 1974, quê Hà Nam), Quách Văn Tình (SN 1987, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Trần Ngọc Tiến (tức Tú sen, SN 1984, ở Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Văn Chanh (SN 1974, quê Hà Nam), Nguyễn Đức Biên (SN 1987, quê Bắc Giang) và anh Mai Văn Tuân (SN 1982, quê Thanh Hóa) đều là các đối tượng lao động tự do, thường xuyên tụ tập kiếm sống tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.
|
Bị cáo Hà Huy Thường trước vành móng ngựa. |
Khoảng 6h30 ngày 11/12/2010, Thắng, Hòa, Hải, Chanh và anh Tuân cùng một số đối tượng khác rủ nhau đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại bến xe Mỹ Đình.
Do bị thua hết tiền nên Hải nghi ngờ Thắng và Hòa thông đồng với nhau lừa mình. Hải và một số đối tượng cùng nhóm (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) lấy dao chọc tiết lợn mang sẵn trong người gí vào cổ Thắng kèm câu văng tục: “Đ.M chúng mày đánh bạc bịp à?” và yêu cầu Thắng trả lại tiền đã thắng bạc.
Thấy nhóm Hải đông áp đảo, Thắng buộc phải lấy tiền trong túi quần sau và cả số tiền đang cầm trên tay đưa cho Hải, tổng cộng khoảng 10 triệu đồng.
Sau khi lấy được tiền, Hải cùng đồng bọn còn ép Thắng và Hòa lên xe taxi của Biên đang đỗ gần đó, yêu cầu Biên chở đến khu bãi đất trống gần tòa nhà Keangnam thuộc Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Trên đường đi, Hải gọi điện bảo Tình đến giúp sức. Tình phóng xe máy tới nơi, thấy Hải và Hoàng Anh đang lôi tay Thắng và Hòa ra khỏi taxi, bắt quỳ xuống đất.
Hải vẫn lăm lăm con dao trên tay nạt nộ rồi bắt Thắng và Hòa chọn 1 trong 3 cách: xử lý theo luật giang hồ, tức là chém chết; trả lại số tiền Hải bị thua bạc từ trước là khoảng 100 triệu đồng; cắt gân và bơm kim tiêm có nhiễm HIV vào người.
Thắng sợ hãi van xin: “Em biết sai rồi, các anh tha cho em”. Tuy nhiên, Hải và Hoàng Anh vẫn tiếp tục đẩy Hòa và Thắng lên taxi đến nhà Tiến, lôi lên tầng 2, bắt bỏ hết tiền trong người ra nền nhà.
Hải bảo Tình kiểm điểm được 10,4 triệu đồng. Hả hê với “chiến lợi phẩm”, Hải dẫn Thắng lên nhốt ở tầng 3 và nhốt Hòa ở tầng 2, cắt cử đồng bọn thay nhau canh giữ.
Khoảng 12h cùng ngày, Tiến phát hiện Thắng bỏ trốn liền hô hoán. Hải cùng đồng bọn chia nhau đi tìm mà không thấy. Lợi dụng lúc đó, Hòa cũng tìm cách thoát thân.
Tối 11/12, Hòa liên lạc với Trịnh Thúc Cường đến gặp Thắng đang ngồi uống nước chè ở đường Láng cùng Hồ Ngọc Huỳnh (SN 1989, ở Chương Mỹ, Hà Nội), Đỗ Văn Vương (SN 1988, ở Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Huy Anh (SN 1988, quê Hải Dương) và Đinh Mạnh Quân (chưa rõ địa chỉ).
Thắng, Hòa rủ Cường và nhóm người trên lên phố Phùng Hưng ăn lẩu. Trên đường đi, Huỳnh, Vương và Huy Anh bận việc riêng nên về trước.
Trong lúc “chén chú chén anh”, Thắng và Hòa kể cho mọi người nghe nội dung sự việc bị nhóm Hải bắt giữ, cướp tiền rồi muốn cả nhóm trả thù giúp mình.
Qua khu vực bến xe Mỹ Đình có một nhóm người đang đánh bạc, cho là nhóm Hải nên Thắng bảo đợi ở bến xe, còn Thắng, Cường và Hòa về phòng trọ lấy 2 con dao xông vào đám đánh bạc.
Vừa kịp nhìn thấy nhóm của Thắng, anh Tuân và các con bạc hô nhau bỏ chạy. Hà Huy Thường (bạn trọ cùng phòng với Thắng) đuổi được anh Tuân, dùng dao chém vào khoeo chân trái, trong khi Cường đâm trúng vào mông và đùi nạn nhân.
Cả lũ truy tìm Hải không được mới ung dung đi hát. Anh Tuân được lực lượng bảo vệ bến xe và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng không may đã bị tử vong vì mất máu cấp.
Nghe tin anh Tuân chết, đang hát say sưa, Thường bỏ trốn ngay lập tức và đến ngày 2/7/2015 thì ra đầu thú. Trước đó, đồng bọn của Thường đã bị xét xử về một loạt tội danh từ giết người, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, không tố giác tội phạm với mức án từ 6 tháng tù đến chung thân.
Còn tại phiên tòa hôm qua, do nhát đâm của Thường là nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Tuân nên Tòa tuyên bị cáo án chung thân về tội “Giết người”.