Còn 2 ngày hết hạn cách ly, người đàn ông không kịp về nhà nhìn mặt bố lần cuối
Về để chăm bố ốm nặng, nhưng anh Đ. phải cách ly tập trung, chưa hết thời gian cách ly thì anh Đ. lại nhận tin bố đã mất.
Gia Lai: Xử phạt 8 thanh niên ăn nhậu, ẩu đả trong khu cách ly
Đà Nẵng: Điều chỉnh, thu hẹp vùng cách ly y tế tại quận Sơn Trà
Bài 2 - Sứ mệnh người lính trong khu cách ly
Bệnh nhân COVID-19 ra ngân hàng giao dịch, 19 trường hợp F1 bị cách ly tập trung
Ngày 13/8, lãnh đạo UBND xã Cao Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày chính quyền địa phương đã phối hợp với người thân tổ chức tang lễ cho ông L.H.T. (75 tuổi, trú thôn 2, xã Cao Sơn) mất do tuổi giả sức yếu. Chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã lập 1 bàn thờ tạm trong khu cách ly để con trai ông T. và mọi người thắp nén hương tưởng nhớ.

Anh Đ. lập bàn thờ vọng để tang bố mình trong khu cách ly.
Theo lãnh đạo UBND xã Cao Sơn, trước đó anh L.H.Đ (SN 1983, trú xã Cao Sơn) làm việc tại Hà Nội. Nghe tin bố ốm nặng anh Đ. từ Hà Nội về quê nhà để chăm. Do dịch Covid-19, khi về địa phương, anh Đ. được đưa đi cách ly tập trung theo quy định tại Trường mầm non Cao Sơn.
Ngày 12/8, khi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ hết hạn cách ly và được về với gia đình thì anh Đ. lại nhận tin dữ, cha ở nhà đã mất vì ốm nặng.
Nhận tin buồn của gia đình anh Đ. chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên anh Đ. cố gắng ở lại chờ hết thời gian cách ly theo quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình và mọi người. Đồng thời chính quyền địa phương cũng đã đến tận nhà anh Đ. để chia buồn, thắp nén hương tiễn biệt cụ T.
Tại khu cách ly, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã lập 1 bàn thờ tạm để anh Đ. để tang cha mình và để những người trong khu cách ly, các cán bộ tại khu cách ly thắp nén hương chia buồn với gia đình anh Đ.











