Hà Nội 15 °C
TP Hồ Chí Minh 24 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 22 °C
Yên Bái 14 °C
  • Hà Nội Hà Nội 15°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 24°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 22°C
  • Yên Bái Hà Nội 14°C

Cổ vật và giấc mộng đổi đời

Hình sự & tố tụng hình sự
06/08/2019 21:10
Gia Nguyên
aa
Sau hàng loạt những sự việc phát hiện đồ giả cổ một cách đầy nghi vấn diễn ra trên khắp cả nước, cùng với đó là nhiều người đã hoặc suýt bị lừa một cách không thể ngờ, đâu đó vẫn có niềm tin về mô típ cổ vật - bạc tỷ - sự đổi đời từ lộc trời ban.


Nói đến niềm tin cổ vật, kho báu người xưa sau những xôn xao vừa qua, người ta nhắc đến câu chuyện niềm tin về kho báu 4.000 tấn vàng của quân đội Nhật ở núi Tàu (Bình Thuận) và cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 20 năm của cụ Trần Văn Tiệp (1915-2016).

909

Tượng quái thú 2 đầu tìm thấy ở Cà Mau và những món đồ xuất hiện ở Bình Thuận.

“Quái thú hai đầu” chỉ là đồ mạ

Chiều 17/7/2019, trong lúc đi lặn biển bắt ốc móng tay, 2 thanh niên ở xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã nhặt được bức tượng “quái thú hai đầu”, nặng khoảng 40 kg. Vị trí tìm thấy bức tượng cách bờ biển khoảng 500 m, ngay cửa biển Vàm Xoáy. Lý Tây Đô, một trong 2 thanh niên nhặt được con vật này kể: “Tụi em đang mò ốc thì đụng phải “con vật” trên. Khi đưa lên khỏi mặt nước xem, thì thấy đó là bức tượng trông như hình chai cũng có tiền nên lấy đem về”.

Ngay sau đó ở địa phương xuất hiện nhiều tin đồn thổi đây là đồ cổ được mua với giá vài trăm triệu, hoặc bên trong tượng có nhiều tiền vàng cổ... Đồng thời, bức tượng “con vật” được một gia đình đem đi rao bán, tuy nhiên trong lúc chưa bán được thì xảy ra bất đồng nên gia đình của một trong hai thanh niên báo chính quyền.

Một tuần sau khi tìm thấy bức tượng, chính quyền đã thu giữ bức tượng để xác minh. Ông Lý Tây, cha ruột của Lý Tây Đô cho biết, ông là một trong những người trực tiếp lau chùi khi con trai mang bức tượng về lưu giữ trong nhà. “Trước đó ông B., cha của T. (người đi cùng Lý Tây Đô - PV) mang qua huyện Phú Tân tìm mối bán. Do nhiều ngày không bán, lại tự ý “mổ bụng” bức tượng để lấy gì đó...

Tôi nghe nói là có rất nhiều tiền cổ bên trong nên tôi báo chính quyền”. Khi các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì có nhiều thông tin bất ngờ. Theo thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi, trước đây từng có người lạ đến địa bàn thuê phương tiện chở đi bỏ những bức tượng giống như tượng “quái thú 2 đầu” mà ngư dân vừa nhặt được.

Cụ thể, vào tháng 12/2018, một ô tô mang biển kiểm soát TP HCM, chở 4 người đàn ông đến chợ Đất Mũi. Họ bỏ ra 30 triệu đồng để thuê một chiếc ca nô ra cửa biển. Theo người lái ca nô, nhóm người này mang theo 8 thùng carton, nặng khoảng 200 - 300 kg và yêu cầu ra biển về hướng Hòn Khoai. Khi ca nô chạy ra biển, nhóm người dùng máy định vị để xác định vị trí để thả tượng xuống biển, vị trí thả các thùng cách nhau khoảng 100 m. Khi thả xong về đất liền họ nhanh chóng rời khỏi địa phương.

Về bức tượng được 2 thanh niên tìm thấy, thì sau khi rửa sạch, bức tượng đã chuyển sang màu trắng bạc, thay vì màu đồng như lúc mới nhặt lên. Có thông tin cho rằng, khi người ta mang chiếc răng của “quái thú” đến tiệm vàng để thử thì kết quả lớp ngoài cùng là đồng thật, nhưng rất mỏng. Phía trong là kim loại thau và các lớp tạp chất khác mà tiệm vàng cũng không biết là gì.

Có khả năng tượng nhặt được chỉ là đồ là mạ đồng. Vừa qua, lãnh đạo huyện Ngọc Hiển chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, xác minh làm rõ việc người dân nhặt được vật thể lạ. Theo đó, đề nghị công an huyện khẩn trương phối hợp địa phương xác minh, làm việc với những người có liên quan đến việc nhặt, giấu vật thể lạ.

Đồng thời, mở rộng điều tra những người nào đã thả vật thể lạ xuống biển; thả vật thể lạ xuống biển nhằm mục đích gì; xử lý theo quy định của pháp luật đối với người được thuê chở vật thể lạ và người thả vật thể lạ xuống biển. Theo một số nhận định ban đầu, bức tượng “quái thú 2 đầu” trên không phải đồ cổ, không có mấy giá trị.

Tuy nhiên, nối tiếp tin đồn thổi về cổ vật giá trị hàng trăm triệu là những xôn xao về mục đích thực sự của nhóm người lạ thả tượng “quái thú” xuống cửa biển theo định vị. Nhiều ý kiến cho rằng nhóm người lạ thả nhiều bức tượng xuống cửa biển một cách có chủ đích là nhằm trấn yểm?

“Dậy sóng” đồ giả cổ gần núi

Tàu Trước đó, ngày 1/7, dư luận huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) “dậy sóng” trước thông tin một người dân ở xã Vĩnh Hảo, địa phương nằm cạnh núi Tàu, phát hiện nhiều tượng kim loại màu vàng khi đang đào ao ở trong vườn nhà. Số tượng này gồm một bình hồ lô, một tượng Phật Di Lặc cưỡi cá chép, hai con cóc ngậm tiền…

Khi lắc các tượng này có thể nghe như âm thanh va chạm giữa kim loại mà người phát hiện cho là vàng. Dưới đế các tượng đều có khắc chữ Hán, đều có trọng lượng hơn 1 kg. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc xác minh và kết quả cho thấy số tượng kim loại này là đồ giả cổ, hoàn toàn không có giá trị lịch sử hay “cổ vật” như dư luận đồn thổi.

Trong khi đó, hai người liên quan đến những món đồ nói trên cho rằng mình không tung tin số tượng đào được là cổ vật. Thông tin các bức tượng là cổ vật, giá trị cao là do dư luận đồn thổi. Vậy là chỉ trong vòng 1 tháng, tại hai địa phương Cà Mau và Bình Thuận, những món đồ kim loại được tìm thấy kèm đồn thổi đó là cổ vật, thế nhưng kết quả sau đó lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều nghi vấn được đưa ra thế nhưng bí ẩn đằng sau đó vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, những sự việc trên là chiêu trò mà sau cùng hướng đến niềm tin đám đông và lòng tham nhằm trục lợi.

Câu chuyện mới từ kịch bản cũ

Nếu người dân ở xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) lần đầu xôn xao chuyện nhặt được “cổ vật” thì ở xung quanh núi Tàu (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), những chuyện đại loại như trên đã không còn xa lạ. Thậm chí việc ai đó cho rằng mình nhặt được cổ vật hay vàng bạc châu báu, thậm chí biết vị trí kho báu hàng ngàn tấn vàng đi chăng nữa, cũng đã trở nên quen tai.

Cách đây hơn 3 năm, vào đầu tháng 3/2016, một người đàn ông tên H.V.Đ. sống tại TP HCM đến UBND xã Phước Thể (huyện Tuy Phong), trình báo về nơi cất giấu hàng ngàn tấn vàng mà quân đội Nhật Bản chôn giấu sau thế chiến II. Theo ông này, kho báu không nằm trên núi Tàu mà nằm dưới ba “giếng cổ” trên bờ biển xã Phước Thể, vị trí cách núi Tàu chưa đầy 1 cây số. Ông Đ. sau đó cùng chính quyền địa phương đi khảo sát địa điểm và đề nghị có phương án bảo vệ hiện trạng, bảo mật thông tin.

Thế nhưng lần khảo sát ấy đi cùng ông Đ. lại có nhà báo và chẳng mấy lâu sau, thông tin vụ việc đã xuất hiện trên một số tờ báo. Theo người đàn ông, sau nhiều năm nghiên cứu và tìm kiếm, thăm dò, có thể khẳng định chắc chắn kho vàng được chôn giấu dưới ba cái giếng cổ cạnh biển. Các địa điểm này cách nhau 500 - 700m, chạy dài từ lưu vực cửa Đầm đến cửa Sứt, thuộc xã Phước Thể.

Các giếng có độ sâu 4 - 7m, nằm cách mép nước biển 5 - 50m. Ông Đ. khẳng định kho chứa vàng nằm ở độ sâu 7 - 10m, dưới lớp bê tông dày 40cm. Trước thông tin của người đàn ông xa lạ, người dân xã Phước hầu hết không ai tin là có thật, bởi nếu có mẩu vàng nào thì thợ rà đã tìm thấy rồi. Huống hồ, những cái giếng này từng được người dân địa phương cải tạo, sử dụng nhiều năm.

Anh Huỳnh Tấn Hưng (thôn 1, xã Phước Thể) – người sống gần 1 trong 3 cái giếng cho biết khi đào giếng không hề phát hiện điều gì bất thường. Trong khi đó những thợ rà phế liệu ở địa phương cho rằng, nếu quả thực có kho báu 4.000 tấn vàng ở núi Tàu hay tại khu vực bờ biển thì họ đã tìm thấy từ lâu. Một thợ rà cho hay, ở khu vực này họ chỉ thấy phế liệu lặt vặt, những năm sau này còn rất ít người làm nghề này vì phế liệu rất ít, nói chi là vàng bạc châu báu.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận sau đó đã có công văn yêu cầu chấm dứt, không giải quyết những vấn đề liên quan đến việc khảo sát, thăm dò kho báu nói trên. Lý do vì qua làm việc, kiểm tra, xác minh thực tế cho thấy thông tin “kho vàng dưới giếng” là hoàn toàn không có cơ sở khoa học, cảm tính. Đồng thời yêu cầu có biện pháp giúp người dân đề cao cảnh giác, không để bị đối tượng xấu lợi dụng thông tin không có căn cứ pháp lý và không có cơ cở khoa học nêu trên để kích động tính hiếu kỳ, gây mất an ninh - trật tự tại địa phương.

0-0-000

Ở thành phía Nam giếng cửa Sứt được cho là có lối vào sâu bên trong.

Tại sao lại là núi Tàu?

Sau nhiều sự việc đã diễn ra, liệu có ai đặt ra câu hỏi vì sao từ những món đồ giả cổ với lai lịch mù mờ, đến thông tin về kho vàng ngàn tấn lại xuất hiện gần núi Tàu. Sự việc không hẳn chỉ là sự trùng hợp và nếu trong trường hợp có bàn tay sắp đặt, thì ngọn núi trơ trọi đá sỏi này có gì đặc biệt để hòng “ăn theo”.

Lẽ nào đâu đấy có người vẫn mong gợi lại được những mơ tưởng rằng dưới bộ mặt nham nhở của quả núi bị đào bới mấy mươi năm kia, là kho tàng khổng lồ, và chuyện cổ vật xuất hiện quanh đó là điều hiển nhiên. Hơn 3 năm trước, chúng tôi từng đặt chân đến núi Tàu sau thông tin về kho vàng dưới giếng cổ.

Núi Tàu thuộc thôn 1, xã Phước Thể, nằm sát cạnh Quốc lộ 1A đi qua huyện Tuy Phong. Gọi là núi nhưng trông như ngọn đồi, chỉ cao vài trăm mét, dốc thoai thoải, lởm chớm đá và thưa thớt cây bụi, dạo đó mới đầu mùa khô mà cây cối trơ trụi. Từ con đường dẫn vào thôn 1 nhìn lên là khung cảnh sườn núi bị đào bới tang hoang, nham nhở.

Người dân địa phương cho hay, cái tên núi Tàu đã có từ thời khai thôn lập làng và gắn liền với câu chuyện ngày xưa biển nằm sâu vào tận chân núi. Khi đó, dưới chân núi là nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân và cái tên núi Tàu ra đời vì lẽ đó. Cũng có lý giải khác cho rằng, gọi núi Tàu là bởi nếu nhìn từ xa, cụ thể là động cát ven biển, ngọn núi giống hệt như một con tàu úp ngược.

Mỗi ngày có hàng nghìn người đi ngang qua đây trên quốc lộ 1, nhưng ít người biết rằng, ngọn núi khô cằn trông chẳng có gì đặc biệt này ẩn trong mình nhiều điều bí ẩn. Từ cách đây đã mấy chục năm, núi Tàu đã gắn với câu chuyện rằng vào năm 1945, tướng quân đội Phát xít Nhật Tomoyuki Yamashita đã chôn cất kho báu có số lượng lên đến 4000 tấn vàng.

Đến năm 1993, cụ ông Trần Văn Tiệp bắt đầu công cuộc tìm kiếm, thăm dò kho báu kéo dài hơn 20 năm. Sức hút của kho báu trăm tỷ đô la khiến núi Tàu trở nên nổi tiếng đến mức, ngoài đội của ông Tiệp, đã có chẳng biết bao nhiêu nhóm người từ các nơi đổ về đây với khát vọng tìm được kho báu. Kèm với đó là những trận đào bới, khoan đóng, thậm chí nổ mìn rần trời… để tìm kiếm kho báu.

Chứng kiến núi Tàu hơn 20 năm bị đào ngang bới dọc mà vẫn không phát hiện ra bất cứ mủn vàng nào, ông Đoàn Xuân Dũng – trưởng xóm 1 không khỏi tặc lưỡi lắc đầu. Bận đó, khi có thông tin liên quan kho báu, ông tham gia cùng đoàn công tác của chính quyền xã đi khảo sát, dù trong thâm tâm đã biết kết quả. Mấy ngày sau chúng tôi đến, ông Dũng vui vẻ đưa chúng tôi đi xem 3 cái giếng “chôn kho báu”, nhưng với tư cách thổ địa dẫn đường chứ không phải đi tìm điều hão huyền.

Tất nhiên là vẫn có nhiều điều kỳ lạ về 3 cái giếng, như giếng cửa Sứt có từ thời Pháp thuộc, sau này bị cát bồi lấp, được người dân đào lại và xây thành, nằm cách sóng biển chỉ khoảng 10m nhưng nước ở đây ngọt lịm. Phía thành giếng phía Nam, sâu dưới mặt nước có một khoảng sâu vào lòng đất. “Có thể đó là cái hang ngầm, nhưng vì nằm dưới mực nước nên chúng tôi không thể xác định được cái hang đó sâu bao nhiêu, dẫn đi đến đâu”, ông Dũng cho biết.

Đi khoảng 500m về hướng Nam là giếng Châu Dé, cách mực nước biển chừng 60m, nước bốn mùa trong vắt, được người dân sử dụng tưới cây trồng và ăn uống. Ly kỳ nhất là giếng cửa Đầm, ông Dũng cho biết, chiếc này đường kính khoảng 1m, sâu khoảng 2,5m tuy nhiên có thông tin cho rằng, đáy giếng không phải là đá tự nhiên mà là một tấm bê tông.

“Đứng bên trên, cầm cây tre dài thọt xuống đáy có thể nghe được những tiếng bum bum. Không biết vì sao lại có chuyện lạ như vậy…”, ông Dũng kể. “Có người thì cho là dưới giếng cửa Sứt có đường hầm dẫn vào kho báu. Thậm chí có người khi thấy ở bờ biển có nhiều đá quánh, loại đá vừa cứng vừa mịn, kết cấu giống đá ong thì còn đồn rằng, người Nhật sau khi chôn cất kho vàng đã dùng một loại keo đặc chế để đổ lên bờ biển, khiến cát kết dính lại với nhau, tạo nên bức tường thành bảo vệ kho báu…”, ông Dũng kể với nụ cười hài hước.

Đúng như lời ông xóm trưởng, dạo ấy có tin đồn rằng bên dưới mỗi giếng nước đều có một đường hầm dẫn về núi Tàu, nơi mà cụ Trần Văn Tiệp bỏ ra hơn 20 năm tìm kho báu. Nơi 3 đường hầm gặp nhau chính là cửa hầm chứa kho báu. Còn trước đó nhiều năm thì có tin đồn một công ty Nhật thuê khu đất dưới chân núi Tàu để tiến hành nuôi tôm nhưng kỳ thực tiến hành thăm dò kho báu mà trước đây cha ông họ chôn giấu.

Đến giai đoạn 2013 -2014, người ta nghe kể câu chuyện một số công nhân khi đào đất đã phát hiện một đường hầm bên dưới lòng đất, cạnh chân núi Tàu. “Một số công nhân lúc đào hồ nuôi tôm đã phát hiện một bức tượng đá cao khoảng 8cm, nặng 40kg, hình dáng đầu người, đuôi voi. Bức tượng sau đó được chuyển đi đâu không rõ nhưng có người nói là liên quan đến kho vàng chôn ở núi Tàu. Vì vậy, chuyện người Nhật dò tìm kho báu là có thể xảy ra”, một người dân cho hay.

Những câu chuyện đồn thổi liên quan đến vàng bạc, cổ vật ở xung quanh núi Tàu hầu hết có mô típ na ná nhau, mà cuối cùng hướng đến giả thuyết kho báu 4000 tấn vàng. Không biết có bao nhiều người tin vào câu chuyện ấy, nhưng có lẽ người có niềm tin mãnh liệt nhất là cụ ông Trần Văn Tiệp, thể hiện ở hành trình hơn 20 năm tìm kiếm với không biết bao tiền vàng đổ xuống.

bài liên quan
Cầu Trần Hưng Đạo gần 17.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng sau gần 3 tháng thi công

Cầu Trần Hưng Đạo gần 17.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng sau gần 3 tháng thi công

Sau gần 3 tháng thi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được đơn vị thi công triển khai khoan cọc nhồi để tiến hành làm các trụ móng cầu giữa sông Hồng.
Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Thượng tôn pháp luật – Động lực của đổi mới và phát triển

Thượng tôn pháp luật – Động lực của đổi mới và phát triển

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
LỜI TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM RA MẮT CHUYÊN TRANG TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT PLUS

LỜI TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM RA MẮT CHUYÊN TRANG TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT PLUS

Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Ca sĩ Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm - “Mắt Nhung” không chỉ là tên gọi

Ca sĩ Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm - “Mắt Nhung” không chỉ là tên gọi

Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
10 năm ra mắt Chuyên trang điện tử Pháp luật Plus: Hành trình khẳng định uy tín và dấu ấn trong làng báo chí Việt Nam

10 năm ra mắt Chuyên trang điện tử Pháp luật Plus: Hành trình khẳng định uy tín và dấu ấn trong làng báo chí Việt Nam

Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Mới nhất
Đọc nhiều
Đồng Nai: Câu lạc bộ GYM phường Tam Hiệp - 8 năm hình thành và phát triển

Đồng Nai: Câu lạc bộ GYM phường Tam Hiệp - 8 năm hình thành và phát triển

Trong suốt 8 năm qua, GOLD Gym phường Tam Hiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, mở rộng quy mô hoạt động và phát triển phong trào rèn luyện thân thể.
Sắp thu phí 18 dự án cao tốc Bắc - Nam

Sắp thu phí 18 dự án cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá hiệu năng hệ thống thu phí không dừng (ETC) và hoàn thiện hạ tầng trạm dừng nghỉ để bắt đầu tổ chức thu phí 18 dự án cao tốc Bắc - Nam từ tháng 2/2026.
Bắt giữ 6 đối tượng ở Quảng Ngãi cắt trộm cáp điện ngầm ven sông Đăk Bla

Bắt giữ 6 đối tượng ở Quảng Ngãi cắt trộm cáp điện ngầm ven sông Đăk Bla

Một nhóm 6 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện ngầm trung thế, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.
Tin bài khác
Bắt giữ 6 đối tượng ở Quảng Ngãi cắt trộm cáp điện ngầm ven sông Đăk Bla

Bắt giữ 6 đối tượng ở Quảng Ngãi cắt trộm cáp điện ngầm ven sông Đăk Bla

Từ cuối tháng 12.2025 đến thời điểm bị phát hiện đã thực hiện 6 vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm với tổng chiều dài khoảng 300m, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng dùng AI ghép ảnh lãnh đạo cấp cao để lừa đảo

Bắt giữ nhóm đối tượng dùng AI ghép ảnh lãnh đạo cấp cao để lừa đảo 'chạy án'

Nguyễn Thuỵ Saly cùng đồng bọn dùng AI tạo hình ảnh chụp với lãnh đạo cấp cao để tạo lòng tin nhằm lừa đảo "chạy án" và chiếm đoạt tiền của một số người.
Chiếm đoạt 5 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị bắt khi đang trốn truy nã

Chiếm đoạt 5 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị bắt khi đang trốn truy nã

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ được bị can có quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại TP. Hà Nội.
Giao xe cho người chưa đủ điều kiện, cô gái nhận án 18 tháng cải tạo

Giao xe cho người chưa đủ điều kiện, cô gái nhận án 18 tháng cải tạo

Việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.
Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 240kg chân giò lợn đông lạnh qua biên giới

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 240kg chân giò lợn đông lạnh qua biên giới

Rạng sáng 24/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 1313(2), thuộc thôn Nà Sa, xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua biên giới.
Cà Mau: Hai mẹ con bị sát hại, nghi phạm bỏ trốn sau cuộc gọi rợn người

Cà Mau: Hai mẹ con bị sát hại, nghi phạm bỏ trốn sau cuộc gọi rợn người

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước Long, khi hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng.
Truy tìm các đối tượng cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Truy tìm các đối tượng cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.
Quảng Ninh: Bắt nhóm trộm xe mô tô liên tỉnh, thu giữ 9 xe Honda Wave

Quảng Ninh: Bắt nhóm trộm xe mô tô liên tỉnh, thu giữ 9 xe Honda Wave

Sau hơn 12 giờ truy xét, Công an phường Tuần Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Ninh bắt giữ nhóm trộm xe mô tô liên tỉnh, thu giữ 9 xe Honda Wave.
Những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe

Những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe

Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Tạm giữ 4 người nước ngoài sử dụng Telegram để mua bán chất ma túy

Tạm giữ 4 người nước ngoài sử dụng Telegram để mua bán chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.