Cô sinh viên vùng đất quan họ giàu thành tích
Nguyễn Thị Vang (Bắc Ninh) - sinh viên năm cuối trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã xây dựng cho mình được bảng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Kế ve sầu thoát xác của cựu sinh viên giết người
Trường ĐH KD&CN Hà Nội Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên đợt 2
Nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ đã ra đầu thú
Phó Thủ tướng: Còn học sinh, sinh viên, nhà giáo “lệch chuẩn” về đạo đức
Cô gái Nguyễn Thị Vang (SN 2000 sinh ra và lớn lên từ Bắc Ninh - mảnh đất quan họ giàu truyền thống. Mong được được trở thành sinh viên truyền thông, ngay từ khi còn là học sinh chuyên Địa trường THPT Bắc Ninh, Vang đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập cũng như các hoạt động. Ước mơ được thực hiện, cô bạn trúng tuyển vào chuyên ngành Văn hóa truyền thông, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Sinh viên Nguyễn Thị Vang có nhiều thành tích trong học tập.
Ít ai biết, ngay từ những năm còn học cấp 3, Vang cũng đã đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập, và có cơ hội thử sức tham gia tại đội tuyển Quốc gia môn Địa lý. Không ngừng rèn luyện, tu dưỡng tri thức, năm nào cô bạn cũng nhận được học bổng dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập.
Vang đã tham gia vào câu lạc bộ Máu Bắc Ninh. Từ đây, cô hiểu nhiều hơn về vai trò của máu đối với các bệnh nhân. Sau những lần tham gia tổ chức nhiều chương trình hiến máu tình nguyện tại quê nhà, Vang đã quyết tâm gắn bó với màu áo đỏ.

Câu lạc bộ Máu Bắc Ninh.
Vì vậy, khi mới “chân ướt chân ráo” vào Đại học, Vang tìm hiểu và đăng ký tham gia câu lạc bộ sinh viên vận động hiến máu tình nguyện của trường. Theo nữ sinh này, “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ý nghĩa”, vì vậy, mong muốn và kêu gọi tất cả mọi người hiến máu cứu người.
Như Vang chia sẻ thì bố mẹ đều là chỗ dựa vững chắc cho con gái trên bước đường chinh phục ước mơ trở thành nhà truyền thông tương lai. Vang nói vẻ tự hào: “Gia đình mình luôn ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để con gái có thể chuyên tâm học tập. Đây là điều mình luôn cảm thấy tự hào về gia đình và cũng là động lực cố gắng nhiều hơn nữa”.
Trong suốt 4 năm học, cô gái trẻ có cơ hội hoạt động trong CLB sinh viên vận động hiến máu tình nguyện Đại học Văn Hóa Hà Nội. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, hoạt động vì nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Cô sinh viên nhỏ đã được mọi người tin tưởng bầu cử làm chủ nhiệm CLB với hơn 120 thành viên. CLB hiến máu tình nguyện do đại học Văn Hóa quản lý hằng năm tổ chức vô vàn những buổi vận động, hiến máu tình nguyện trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ sinh viên, công nhân viên chức và cả những người lao động.

CLB hiến máu tình nguyện do đại học Văn Hóa quản lý hằng năm tổ chức vô vàn những buổi vận động, hiến máu tình nguyện trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ sinh viên, công nhân viên chức và cả những người lao động.
Vang không ngừng trau dồi việc học và cả các hoạt động văn - thể - mỹ. Vang cho biết: “Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, cô may mắn được thầy cô tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thiện bản thân cả về kiến thức và kỹ năng.
Nhờ đó, Vang đã làm dày bảng thành tích “vàng” của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ: 2 năm liền nhận bằng khen Sao Tháng Giêng của Thành Đoàn Hà Nội dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện, Bằng khen của hội sinh viên TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn TP; Nhiều giấy khen cho Đoàn viên ưu tú, tình nguyện viên xuất sắc vì cộng đồng, có thành tích xuất sắc trong tháng Thanh niên,...

Nguyễn Thị Vang vừa mới được kết nạp Đảng.
Mới đây, Nguyễn Thị Vang được kết nạp Đảng, càng thôi thúc cô cống hiến, phấn đấu, nhiều hơn nữa.
Tham gia nhiều hoạt động là vậy nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Vang vẫn không quên nhiệm vụ chính là học tập. Cô bạn luôn cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động, để làm sao không ảnh hưởng tới nhau. “Khi ở trên lớp, tập trung nghe giảng và lắng nghe những lời chia sẻ từ giảng để tích lũy nhiều kiến thức. Ngoài ra, việc đặt ra những mục tiêu trong cuộc sống cũng giúp bản thân nỗ lực phát triển” – Vang bày tỏ.
Chia sẻ về dự định trong tương lai: “Bản thân mình đã đặt ra những mục tiêu trong cuộc sống và tất nhiên, mục tiêu về công việc trong tương lai cũng vậy. Với bản thân, mình muốn tiếp tục học tập và rèn luyện tại Hà Nội, trau dồi thêm kiến thức kỹ năng để trở về công hiến cho quê nhà Bắc Ninh.
Phạm Thị Duyên (thành viên câu lạc bộ hiến máu tình nguyện) cho biết, chị Vang là người vui vẻ, hòa đồng. Chị rất tận tình, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, dù là những việc nhỏ nhất. Trong Duyên, chị Vang luôn là hình mẫu lý tưởng để các bạn trẻ noi theo.

