Gia Linh sinh năm 1992 (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Nhung) cô nữ sinh có dáng dấp nhỏ bé mang trong mình căn bệnh tim đằng đẵng suốt 24 năm qua nhưng chưa khi nào cô từ bỏ ước mơ của mình.
Tin nên đọc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Bảo hiểm y tế là trục an sinh xã hội quan trọng nhất”
Phát video trực tiếp trên mạng xã hội - dao hai lưỡi
Cảnh báo: Những chiêu trò lừa đảo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội Facebook
'Học viện Khoa học Xã hội phạm quy trong đào tạo tiến sĩ'
Không lùi bước cho dù bệnh tật đeo bám cô hằng ngày, những cơn đau tim bất chợt khiến cô chẳng thể có một giấc ngủ ngon, một bữa cơm trọn vẹn. Nhưng ở cô luôn có một ý chí kiên cường, vượt lên số phận và tinh thần “võ sĩ đạo” chính là liều thuốc đắc lực giúp Gia Linh theo đuổi đam mê của mình.
Một tuần vào viện ba lần
Gia Linh hiện đang theo học tại trường đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Thái Nguyên. Sở hữu thành tích học tập tốt được bạn bè, thầy cô yêu quý, cùng với đó là những tấm huy chương cao quý đạt được tại các cuộc thi đấu võ Karatedo.
Thế nhưng cuộc sống của Gia Linh không hào nhoáng như mọi người thường thấy. Cô phải đi làm thêm, dạy võ… để duy trì cuộc sống tự lập của mình.
|
Các em nhỏ tự giúp nhau tập luyện. |
Chia sẻ về căn bệnh theo Gia Linh suốt 24 năm qua bà Trần Thị Nga (42 tuổi-mẹ Gia Linh) buồn rầu kể lại: “Từ nhỏ Linh đã khó nuôi rồi, cứ 3 ngày tôi phải đưa Linh vào viện 1 lần, suốt những năm học cấp 1 và cấp 2 thi thoảng cô giáo phải đưa đi viện. Lúc đó gia đình tôi khó khăn lắm, đến miếng ăn còn thiếu lấy đâu tiền chữa bệnh cho Linh”.
Bà Nga chia sẻ thêm mặc dù sức khỏe yếu nhưng từ nhỏ Gia Linh đã mang trong mình niềm đam mê võ thuật, đến năm lớp 8 cô quyết định theo đuổi sở thích của mình, hằng ngày sau mỗi buổi tan lớp Gia Linh phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, khi công việc xong xuôi cô một mình đạp xe 20 cây số để học võ Karatedo.
Lúc đầu vì đường xa và lí do sức khỏe cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến lớp, thế nhưng mọi thứ không thể ngăn cản được niềm đam mê cháy bỏng trong cô gái nhỏ bé này.
Sau một thời gian tập luyện tình trạng sức khỏe của Gia Linh cải thiện rõ rệt, cô vui vẻ, lạc quan và không còn đến bệnh viện nhiều như trước.
Đến nay tuy căn bệnh của cô chưa được chữa khỏi hoàn toàn, thỉnh thoảng Gia Linh vẫn phải đến bệnh viện khám và lấy thuốc về điều trị, nhưng cô vẫn đầy nhiệt huyết và đủ sức khỏe để thực hiện khát vọng của mình.
Thành lập lớp võ tình nguyện, trong túi còn 50 ngàn đồng
Thấy rõ lợi ích của việc học võ mang lại cộng thêm lòng đam mê vô tận với karatedo. Gia Linh quyết định thành lập lớp võ , dạy miễn phí cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Thái Nguyên(số 47, tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên).
Dựa trên cơ sở tình nguyện với sự nhất trí của ban giám đốc TTBTXH do bà Nguyễn Thúy Hường phê duyệt.
|
HLV Gia Linh. |
CLB khai giảng vào ngày 06/03/2016, có tất cả 19 học sinh, hoạt động sáng từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h. Mặc dù trong túi chỉ có vỏn vẹn 50.000 đồng Gia Linh vẫn mạnh dạn thành lập cho dù nhiều người khuyên ngăn, ai nấy đều nghĩ rằng việc làm của cô thật điên rồ.
Xa quê, sống cảnh thiếu thốn tình cảm của gia đình cô hiểu và cảm thông cho những số phận ở trung tâm bảo trợ, dù khó khăn về tài chính, nhân sự… cũng không làm lung lay quyết định của cô.
Gia Linh tự nhận mình không phải người giỏi võ, không phải là vận động viên chuyên nghiệp, cô chỉ là người tập võ đi lên từ một CLB phong trào của xã. Cô luôn mang trên mình một món nợ “nợ Karate”.
Cũng như những võ sĩ đạo khác Gia Linh cũng từng đổ máu, mồ hôi, không quản mưa nắng, thậm chí có lần cô đã ngất xỉu trên thảm tập.
Có lẽ điều may mắn nhất đối với cô là nhận được sự giúp đỡ của Nguyễn Văn Thái - sinh viên năm 3 học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, có chuyên môn Nhất đẳng Huyền đai Karatedo do tổng cục thể dục thể thao cấp, đồng thời cũng là huấn luyện viên của CLB Karatedo Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên do Gia Linh thành lập.
Hàng tuần HLV Thái từ Hà Nội lên Thái Nguyên cùng Gia Linh dạy võ cho các em. Mặc cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn anh Thái vẫn góp mặt trong tất cả các buổi tập của CLB, anh mang đến lớp một tinh thần vui vẻ và giàu lòng yêu thương.
“Mới đầu nên mọi thứ còn rất nhiều khó khăn, nhưng các em đáng yêu lắm, tôi thấy được niềm vui của các em qua mỗi buổi tập, đó là động lực lớn nhất để tôi cố gắng thực hiện những kế hoạch tới đây. Cảm ơn HLV Thái đã giúp tôi rất nhiều từ lúc CLB mới thành lập”- Gia Linh chia sẻ.
Những gì Karatedo mang lại
Gia Linh chia sẻ nhờ Karatedo cô có được sức khỏe và tinh thần tốt, từ một đứa suy dinh dưỡng yếu ớt, nhút nhát tưởng chừng bỏ dở việc học do trường cấp ba xa nhà. Giờ đây đã là một sinh viên đại học dù không khỏe mạnh hơn nhiều người nhưng cô biết nội lực trong cô là nhờ Karate.
Nhờ Karate cô có được những người anh em “huynh đệ” tốt, cùng trải qua những cung bậc thăng trầm trong lúc tập luyện, có được những bài học cuộc sống quý báu.
|
Các trẻ em mồ côi, khuyết tật tập luyện hăng say. |
Cô biết rằng cuộc sống không phải là màu hồng, cuộc sống cần phải nỗ lực chiến đấu. Gia Linh yêu phẩm chất của một “võ sĩ đạo” chân chính và nhận ra rằng chữ “nhẫn” rất quan trọng đối với những người học võ.
“Nhờ Karate tôi có được trách nhiệm cho đi, tôi hiểu rằng làm những việc tốt là trách nhiệm, và hãy cố hết khả năng của mình, vì ngoài kia còn bao nhiêu người khổ hơn mình, thiệt thòi hơn mình mà họ vẫn cố gắng!Và tôi muốn mang tới các em nhỏ tại CLB Karate – Do Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Thái Nguyên tất cả những trải nghiệm mà tôi đã từng qua”, Gia Linh nhấn mạnh.