Những ngày giá lạnh kỷ lục, khi người người nô nức rủ nhau "phượt" vùng cao ngắm tuyết, thì nhiều bạn trẻ lại chọn cách len đường lặng lẽ hơn. Với tấm lòng yêu thương, xót xa cho các em nhỏ miền núi, chân trần, không manh quần, tấm áo, họ đã lập nhóm từ thiện quyên góp tiền bạc, quần áo để trợ giúp những gia đình hoàn cảnh tại vùng cao.
Trời nổi gió khơi tình người ấm áp
Những ngày qua, tại một số tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, đợt không khí lạnh kỷ lục tràn về khiến băng tuyết xuất hiện tại nhiều nơi. Nhiệt độ toàn miền không nơi nào vượt quá 10 độ C, gây khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt của mọi người dân, đặc biệt là bà con vùng cao.
Trâu, bò, gia súc chết hàng loạt. Ruộng vườn ngập trong băng tuyết. bị ảnh hưởng bởi băng tuyết. Nhiều hộ gia đình bỗng nhiên tay trắng khi Tết đã cận kề. Thậm chí nhiều em nhỏ chẳng có nổi manh áo ấm, bữa no bữa đói triền miên.
Nhưng khi gió lạnh trang về, cũng là lúc tình đồng bào, sẻ chia nổi lên đầy xúc động. Ngay từ những ngày đầu đợt lạnh, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi quyên góp quần áo, vật dụng đến với vùng cao.
|
Nhóm thiện nguyện Hòa Bình kêu gọi ủng hộ người nghèo vùng cao. Ảnh Facebook |
Nhóm tình nguyện thuộc chương trình Cơm có thịt đã nhận được rất nhiều đóng góp của các nhà hảo tâm.
Nhiền chuyến xe chở đầy áo ấm và thực phẩm lần lượt rời Hà Nội đến với những trẻ em miền núi. Hơn 2500 áo ấm, ủng và nhiều quần áo cũ đã được nhóm chuyển tới Kỳ Anh - Nghệ An ngày 26/1.
|
Những chuyến áo ấm được nhóm tình nguyện thuộc chương trình Cơm có thịt chuyển lên đồng bào vùng cao. Ảnh: Facebook nhóm |
Không chỉ riêng Hà Nội, tại Hòa Bình, những nhóm tình nguyện cũng hoạt động khá sôi nổi. Nhóm Thiện nguyện Hòa Bình cũng đã quyên góp được nhiều quần áo, chăn, tất, mũ cho 2 vùng Tân Lạc và Đà Bắc.
Những tấm lòng xuyên giá rét
Cảm thông với nỗi khổ, mất mát trong những ngày qua của bà con vùng cao Hải Hà và Bình Liêu (Quảng Ninh), nhóm tình nguyện của câu lạc bộ Exciter Hải Hà đã đứng lên kêu gọi quyên góp được 100 triệu đồng, cùng nhiều vật phẩm thiết yếu khác.
Chia sẻ với Phapluatplus.vn, anh Phạm Văn Quý - thành viên trong nhóm cho biết: “Chúng tôi nhận thấy quanh mình còn quá nhiều người cần được giúp đỡ và chia sẻ, vì vậy cả nhóm đã quyết định rất nhanh chóng là phải làm gì đó để giúp đỡ”.
“Nhìn thấy những em nhỏ trong gia đình có được manh áo ấm, bữa cơm có thêm chút thịt, cá chúng tôi thấy mình thật hạnh phúc” - anh Quý xúc động kể lại.
|
Nhóm tình nguyện của câu lạc bộ Exciter Hải Hà trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vinh Dự |
Tuy nhiệt độ nhiều ngày nay luôn ở mức thấp, đường đi gặp nhiều khó khăn những những thành viên trong nhóm vẫn quyết tâm, cố gắng hết sức mình để đến tận nơi với bà con 2 vùng Hải Hà và Bình Liêu.
Bạn Phạm Ánh Tuyết - thành viên trong nhóm tâm sự: “Tối hôm 26/1 trên đường từ Bình Liêu về trong đoàn có 3 xe bị hỏng, vì đường khó đi, bùn lầy nên mọi người đành dắt bộ khoảng 20km. Trời mưa to, lại đói nữa, nhưng cực khổ bao nhiêu nhóm cũng thấy xứng đáng vì nụ cười của bà con”.
Bà Chiến (70 tuổi) sống tại Hải Hà - Quảng Ninh bùi ngùi chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các anh, chị đã không ngại khó khăn để giúp đỡ chúng tôi, lâu lắm rồi chúng tôi mới được vui như vậy.”