Có một Mỹ Đình thu nhỏ ở Sài Gòn
Niềm vui xen lẫn nối buồn là cảm xúc của những CĐV của đội tuyển Việt Nam sau tiếng còi kết thúc trận đấu tại SVĐ quân khu 7, TP. HCM
Hàng ngàn khán giả đã tụ tập về sân Quân khu 7 để ủng hộ từ xa cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng đã không có cái kết đẹp nên các CĐV tại TP.HCM cũng rời sân trong nỗi buồn khôn tả.

Tại đây, nhà tài trợ Suzuki đã dựng lên một sân khấu khá hoành tráng với màn hình rộng 100m2. Nhà tổ chức mong muốn mang không khí cầu trường đến cho các khán giả không có dịp ra Mỹ Đình, qua đó, có thể tụ tập cùng nhau để tiếp sức từ xa cho thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng.




Trước khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, trời đổ mưa nhỏ, nhưng cơn mưa trước khi trận bán kết lượt về diễn ra cũng không làm giảm nhiệt huyết của CĐV TP.HCM tiến về sân Quân khu 7 để cổ động cho ĐT Việt Nam với cờ đỏ sao vàng, sắc áo đỏ, các CĐV TP.HCM muốn góp thổi thêm “nhiệt” để hy vọng giúp cho ĐT Việt Nam đảo ngược tình thế.

Thế nhưng những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” được các CĐV tại Quân khu 7 cất vang, tạo một không khí sôi động cũng lăn theo những đường bóng trên sân Mỹ Đình. Chỉ tiếc, ĐT Việt Nam đã không thu về kết quả như mong đợi nên CĐV rời sân Quân khu 7 với nỗi buồn khôn nguôi với cảm xúc tiếc nuối và tự hào luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các khán giả tại sân Quân khu 7 bởi chứng kiến các tuyển thủ của chúng ta chơi như những chiến binh.
Vũ Giang

