Logo

Cô hộ lý 60 năm đi đỡ đẻ... hộ

An Duyên

Tôi đặt chân tới nhà bà Hành, người làng vẫn gọi là cụ Liên (tại thôn Bảo Sơn, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khi mặt trời lên trên đỉnh. Căn nhà nhỏ của bà đứng sau hàng cau dài, lọt thỏm giữa lớp nhà cao tầng của ngôi làng đang chuyển đổi kinh tế. Đôi mắt sáng trên khuôn mặt nhăn nheo, bà bắt đầu kể cho tôi nghe về những chuyến đi làm cô hộ lý của vùng, từ thời chiến đến thời bình.

Tin Cùng Chuyên Mục

Thiết kế và phát triển bởi

GPM