Đó là ý kiến của bà Lê Thị Thanh Nga, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao nơi xảy ra vụ cô giáo đánh bé 16 tháng tuổi bầm tím mặt.
Tin nên đọc
Nghi án bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm tím: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao
Nghi án bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm tím: Hiệu trưởng “né” báo chí
Nghi án bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm tím: Đây không phải lần đầu!
Hà Nội: Nghi án giáo viên mầm non tát bé gái 16 tháng tuổi bầm tím mặt
Theo bà Lê Thị Thanh Nga, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao (Kiến Hưng - Hà Đông), ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo trường đã đến gia đình xin lỗi và mong được tha thứ. Đồng thời cũng đưa ra hình thức kỷ luật với cô giáo Bùi Thị Lương, người trực tiếp gây ra vụ việc khiến bé P bầm tím hết mặt.
Cũng theo bà Nga, cô Lương mới về trường đứng lớp được 5 tháng. Để xảy ra sự việc trên chúng tôi vô cùng xin lỗi và hối hận, bởi từ trước đến nay, trường chưa để xảy ra tình trạng này. Do đó, sau khi xem xét sự việc lãnh đạo trường quyết định sa thải cô giáo Bùi Thị Lương.
|
Hình ảnh cháu bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm tím. (ảnh: FB) |
Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng trên, ngay sau vụ việc xảy ra, UBND phường Kiến Hưng đã quyết định đình chỉ cơ sở mầm non Ánh Sao và yêu cầu cơ sở này phải đến xin lỗi gia đình cùng cháu bé cũng như phải chịu mọi chi phí chữa trị đối với cháu Nhã P.
Trước đó, chị Doãn Thị Huyền Trang - mẹ cháu Nhã P cho biết: "Khi gia đình đón con về thấy trên mặt xuất hiện vết bầm tím được cho là do bị cô giáo đánh. Tuy nhiên, khi chị Trang điện cho cô Bùi Thị Lương thì cô này phủ nhận và cho rằng bé bị ngã, hơn nữa do da bé nhạy cảm nên mới để lại vết bầm tím như vậy".
Bức xúc trước thái độ không thành thật của cô Lương, chị Trang đã đưa lên mạng xã hội cũng như gửi đơn lên chính quyền địa phương để đòi lại công bằng cho con của mình. Ngay sau khi đăng tải, dư luận đã vô cùng bức xúc trước hành động của cô giáo khiến bé P bị bầm tím hết mặt.