Clip - Theo bước 'Tarzan Việt Nam' trở về rừng xanh
"Người rừng" Hồ Văn Lang đã hòa nhập với xã hội văn minh, nhưng đau đáu bên trong người đàn ông này vẫn muốn trở lại rừng, nơi đã cưu mang ông.
Docastaway, Công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch tới các vùng hẻo lánh trên thế giới, vừa công bố bộ phim tài liệu về cuộc sống sinh tồn trong rừng sâu và quá trình hòa nhập xã hội văn minh của "người rừng" Hồ Văn Lang.

Tờ The Sun giới thiệu: "Hãy quên Alexander Skarsgard, anh chàng điển trai người Thụy Điển đang bận rộn khoe thân hình sáu múi trong phim Tarzan mới, và hãy chuẩn bị gặp chúa tể rừng xanh trong đời thực".
Theo International Business Times, Hồ Văn Lang, 44 tuổi, không biết gì về thế giới hiện đại nhưng sống hạnh phúc và khỏe mạnh trong khu rừng nhiệt đới Việt Nam trong suốt 41 năm.
Tháng 11 năm ngoái, Alvaro Cerezo, giám đốc quản lý của công ty du lịch Docastaway, một công ty chuyên cung cấp các kì nghỉ ở những khu vực hẻo lánh, không có người ở trên thế giới, đã đến Việt Nam và gặp Hồ Văn Lang. Cerezo kể lại câu chuyện về “người rừng” của Việt Nam với sự ngưỡng mộ và đầy ngạc nhiên. Bài viết đầy đủ được đăng tải trên website của Docastaway ngày 25.6.

Alvaro Cerezo bắt đầu câu chuyện từ 3 năm trước, khi hai cha con Hồ Văn Lang được “giải cứu” khỏi rừng xanh. Người cha Hồ Văn Thanh, 85 tuổi, là một cựu chiến binh, chạy trốn năm 1972 khi Mỹ ném bom ngôi làng của họ khiến toàn bộ người thân thiệt mạng.
Bốn thập kỷ tiếp theo, Hồ Văn Lang lớn lên trong sự cắt đứt hoàn toàn khỏi nền văn minh. Hai cha con sống bằng cách săn bắn, tự kiếm ăn và sinh sống tại những ngôi nhà trên cây, di chuyển sâu hơn vào rừng mỗi khi ngôi làng lân cận mở rộng diện tích. Ông Thanh tin rằng chiến tranh Việt Nam vẫn còn xảy ra, vì vậy ông luôn tránh xa người dân và chạy trốn mỗi khi gặp họ.
Sau cuộc gặp mặt thú vị với Hồ Văn Lang trong rừng, Cerezo nhận định: “Hồ Văn Lang có rất nhiều hành động giống như một đứa trẻ. Anh không có khái niệm về thời gian, chỉ biết ngày và đêm. Lang cũng không biết đến một nguồn năng lượng nào khác ngoài lửa và mặt trời”.

"Tâm trí của Lang giống như một đứa trẻ 1 tuổi, và các nhà sinh lý học xác nhận điều này," Cerezo nói. "Khi tâm trí của Lang không bị nhiễm bất kỳ thành kiến nào, Lang luôn luôn nói chuyện rất vô tư.”
Trong nhiều đặc điểm phi thường của cuộc sống rừng xanh, Cerezo ấn tượng nhất với chế độ ăn của hai cha con. “Họ ăn rất nhiều thứ, trái cây, rau quả, mật ong và thịt động vật. Một trong những điều làm tôi ngạc nhiên là khả năng tìm thức ăn của Lang trong rừng. Đối với anh, hầu hết các cây cỏ trong rừng đều ăn được”, Cerezo cho biết. Họ ăn khỉ, chuột, rắn, thằn lằn, ếch, dơi, chim và cá, theo Cerezo.











