Đặc biệt hơn nữa, những lời gửi gắm chân thật, mộc mạc của chủ nhân bản cover - Facebooker Hà Công Du cũng thực sự đi vào lòng người.
Nguồn: Facebooker Hà Công Du.
Xin phép nhạc sỹ Trịnh Lâm Ngân! Được phép hát bài hát này để đồng cảm với đồng bào đang chịu sự lạnh giá của thời tiết.
Xin chân thành cảm ơn anh em bạn bè, những nhà hảo tâm gần xa... đã và đang đóng góp của cải và sự đồng cảm với đồng bào ta... Mong sao ngày mai sẽ nhận được nhiều sự đóng góp ủng hộ của các bạn hơn nữa... có thể với chúng ta là nhỏ nhưng với người dân có hoàn cảnh khó khăn thì nó rất lớn, hãy cùng tôi chung tay đem đến những miền quê cái ấm áp của tình người và 1 cái tết tràn đầy yêu thương... XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Thưa các bạn, mình xin phép được nói rằng bài hát này không chỉ trích hay có ý gì khác ngoài tình cảm và sự kêu gọi mọi ng dang tay giúp đỡ đồng bào... Mình chưa làm đc gì cho ai cả nhưng với tấm lòng và sự nhiệt huyết mình mong mọi người chung tay sóp sức giúp quê mình bớt đi phần nào cái đói rét thôi...
Mình cũng là dân phượt, cũng hay đi nhiều nơi, nhưng càng đi thì chính mình lại đc cảm nhận cái khổ của ng dân...không phải ai đi chơi, đi phượt là xấu nhưng đó là lời kêu gọi... khi đi hãy tìm và mang theo đôi tất, cái áo cũ, chiếc khăn có thể bạn sẽ có cơ hội chia sẻ với các em nhỏ, các cụ già và những ng nghèo... lúc đó bạn ngắm tuyết hay đi chơi với cái thời tiết như này trong lòng bạn cũng thấy ấm... tất cả đều cần sự tình nguyện.
Cảm xúc thôi.... không được hay và đẹp cho lắm! Cả nhà thấy ấm áp thì chia sẻ mọi ng cùng nghe nhé!
Tags: