Sau nhiều giờ tìm kiếm nhưng không phát hiện sự sống tại khu vực tàu báo chìm, tưởng như vô vọng thì đội cứu hộ nhìn thấy một vệt màu da cam...
Theo đó, khoảng 8h ngày 13/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ tàu QB 92869 TS do ông Nguyễn Văn Thân (trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm chủ, khi đó trên thuyền có 7 thuyền viên và đang chìm dần trên biển.
Thuyền cứu hộ tiếp cận các thuyền viên gặp nạn.
Thời điểm đó, biển động mạnh khiến tàu trôi dạt vô định với tốc độ nhanh, diễn biến thời tiết hết sức phức tạp. Tại khu vực tàu gặp nạn, không có tàu thuyền đến hỗ trợ, sau nhiều giờ cố gắng giải cứu tàu nhưng không thành thì thuyền viên dần kiệt sức, mệt mỏi. Ngay lập tức thuyền trưởng tàu QB 92869 TS đã liên lạc với Trung tâm để khẩn thiết yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Nhận được thông tin báo nạn, Trung tâm đã hướng dẫn cho thuyền viên mặc áo phao, chuẩn bị các can nhựa kết lại thành bè và các phương pháp an toàn khi rời bỏ tàu, cùng lúc Trung tâm cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tìm biện pháp hỗ trợ cho tàu bị nạn.
|
Các thuyền viên gần như kiệt sức và hoảng loạn tinh thần khi được tìm thấy. |
Ngay sau đó Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn. Qua nhiều giờ chống chọi với sóng lớn, thuyền trưởng tàu QB 92869 Ts thông báo tàu gần chìm hoàn toàn, chỉ còn phần cabin nổi lên mặt nước, 6 thuyền viên đã rời tàu theo hướng dẫn an toàn của Trung tâm, chỉ còn 1 người mặc áo phao ở lại tàu để duy trì liên lạc.
Đến 12h30 cùng ngày, tàu bị mất liên lạc với Trung tâm. 14h chiều cùng ngày, tàu SAR 412 đến điểm tàu chìm nhưng không phát hiện sự sống. Khoảng 15 phút sau, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải của tàu SAR 412 trong lúc tìm kiếm đã phát hiện có vệt màu cam hướng 2h, cách vị trí tàu chìm khoảng 3 hải lý. Lập tức tàu SAR 412 chuyển hướng tiếp cận và phát hiện các nạn nhân đang trôi dạt trên thuyền thúng và phao xốp giữa những cơn sóng dữ dội.
Các thuyền viên gần như kiệt sức và hoảng loạn khi được phát hiện trên biển.
Sau đó các nạn nhân được đưa lên tàu, lúc này tình trạng sức khỏe các nạn nhân đã kiệt quệ, nhiễm lạnh, đói, tinh thần hoảng loạn. Sau khi được các nhân viên cứu nạn tàu SAR 412 đã tiến hành chăm sóc y tế và trấn an tinh thần, các nạn nhân dần ổn định.
Tàu SAR 412 chuyển hướng hành trình đưa các nạn nhân về Đà Nẵng. Vào lúc 20h33 ngày 13/12, tàu SAR 412 đã đưa 7 nạn nhân về đến cầu bờ an toàn.
Các nạn nhân được chăm sốc y tế và đưa vào bờ an toàn sau đó.
Tại buổi bàn giao, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi lời động viên thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tới các thuyền viên được cứu sống, đồng thời nhấn mạnh, đây là một vụ việc hết sức nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên tàu bị nạn.
Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn đã kịp thời ứng cứu, thể hiện sự quyết tâm cứu người gặp nạn và sát cánh cùng bà con trong công cuộc bám biển, làm giàu cho quê hương đất nước, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.