Chuyện về một gia đình ở Bắc Ninh có 10 người con trai
Gia đình ông Phúc, bà Phận ở Bắc Ninh gây chú ý khi có 11 người con, bao gồm 10 trai, 1 gái. Bằng kỷ luật và tình thương, họ đã vượt qua khó khăn, giữ vững giá trị truyền thống gia đình.


Tại thôn Trám, xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh), gia đình ông Nguyễn Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Phận gây chú ý khi sinh được 11 người con, trong đó có tới 10 con trai và 1 con gái.
Trong khi nhiều cặp vợ chồng hiện nay chỉ chọn sinh từ một đến hai con, con số 11 người con của ông Phúc (sinh năm 1954) và bà Phận (sinh năm 1959) khiến nhiều người ngạc nhiên.
Khác với quan niệm xưa thường cố sinh để có con trai, gia đình ông bà để mọi chuyện thuận tự nhiên. Kết quả là 10 người con trai và một người con gái duy nhất lần lượt chào đời, tất cả đều trưởng thành khỏe mạnh.

Ông Phúc và bà Phận kết hôn vào thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn. Con cả của ông bà sinh năm 1979, đến nay đã 47 tuổi; trong khi con út sinh năm 2007 hiện vẫn đang đi học.
Dù ông chỉ học hết lớp 7 và bà học hết lớp 4, không có điều kiện kinh tế dư dả, nhưng ông bà đã nuôi dạy các con bằng kỷ luật và sự gương mẫu.
Để có tiền nuôi 11 miệng ăn và cho các con đi học, ông Phúc làm nghề mộc, nấu thêm rượu và làm mì gạo, còn bà Phận tần tảo với ruộng vườn.
Những ký ức về thời bao cấp, những bữa cơm chỉ có rau và tôm tép tự bắt ngoài đồng đã trở thành một phần tuổi thơ của các con ông bà.
Nhà đông con, dù cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng gia đình họ êm ấm, các con hòa thuận, đoàn kết, yêu thương nhau và có ý chí học hỏi, quyết tâm thoát nghèo.
Gia đình nuôi gà, lợn nhưng những gì ngon nhất đều phải đem bán lấy tiền đóng học phí cho con, chỉ khi có người ốm mới dám thịt một con gà. Thậm chí, nhiều người con khi đi học gần như không bao giờ có tiền ăn sáng hay quà vặt.
Vượt qua những năm tháng thiếu thốn, sự gắn kết và tình thương đã giúp các con của ông bà trưởng thành.
Hiện tại, nhiều người đã lập gia đình và đi làm xa, hai người con trai út đang theo học tại các trường đại học lớn là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Mỏ - Địa chất.
Dù gia đình đông đúc, nhưng vì điều kiện công việc và cuộc sống riêng, gần 20 năm nay gia đình ông bà vẫn chưa có dịp nào tập hợp đầy đủ tất cả các con vào ngày Tết.
Ước nguyện lớn nhất của ông bà ở tuổi xế chiều chỉ đơn giản là các con sống lương thiện, khỏe mạnh và thỉnh thoảng quây quần bên bữa cơm gia đình.
Câu chuyện về gia đình ông Phúc và bà Phận không chỉ là một hiện tượng về số lượng con trai trong một nhà, mà còn cho sức mạnh của tình thân và sự kiên trì.
Giữa xã hội hiện đại, hình ảnh gia đình đông con này nhắc nhở về những giá trị truyền thống, đó là sự chia sẻ, nhường nhịn và lòng hy sinh vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái.










