Chuyện về mạch nước ngọt dưới chân núi tại Nghệ An
Mạch nước ngọt kỳ lạ chảy tự nhiên từ chân núi sát biển ở Tân Mai (Nghệ An) suốt hàng chục năm vẫn trong vắt, mát lạnh. Hàng ngày, người dân địa phương đều ra lấy về dùng.

Từ nhiều thập kỷ nay, người dân phường Tân Mai (Nghệ An) vẫn duy trì một thói quen đặc biệt: tìm đến chân ngọn núi sát biển để lấy nước sinh hoạt.
Dù phía sau chân núi là biển mặn, nhưng từ các khe nứt nhỏ trong lòng đá, những dòng nước ngọt vẫn bền bỉ chảy ra, cung cấp nước bao thế hệ cư dân nơi đây.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, mạch nước này đã được phát hiện và sử dụng từ mấy chục năm trước.
Điểm lấy nước nằm ở vị trí giáp ranh với địa phận phường Nghi Sơn (Thanh Hóa). Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù nằm sát mép biển, dòng nước từ khe núi chảy ra lại luôn giữ được độ trong vắt, mang vị ngọt tự nhiên và mát lạnh.

Để thuận tiện cho việc lấy nước, người dân đã gắn một vòi ti ô nhựa vào vách núi. Khi không có người lấy, vòi nước vẫn được để chảy tự nhiên.
Theo kinh nghiệm của người dân, nếu bịt vòi lại, dòng nước sẽ tự tìm đường rò rỉ ra các khe đá khác. Do đó, mạch nước cứ chảy tràn như vậy từ đời này sang đời khác, men theo đường mòn rồi đổ ra biển.
Một người dân tại đây cho biết, thực tế các gia đình ở đây đều có nguồn nước dùng đầy đủ, không hề thiếu thốn. Tuy nhiên, họ vẫn lỉnh kỉnh chai lọ ra tận chân núi lấy nước bởi sự tin tưởng vào độ sạch và vị ngon đặc trưng của mạch nước ngầm này.

Đối với họ, đây không chỉ là nguồn nước sinh hoạt đơn thuần mà còn là món quà quý giá mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.
Ghi nhận thực tế cho thấy, dòng nước chảy ra từ vách đá tuy không quá lớn nhưng rất ổn định. Vị nước ngọt thanh, mát rượi, khác hẳn với nguồn nước thông thường.
Giữa nhịp sống hiện đại, mạch nước nhỏ dưới chân núi tại Tân Mai vẫn âm thầm chảy, gắn liền với ký ức và nếp sống của cộng đồng dân cư nơi đây.









