Là "ông trùm" của đường dây buôn bán thuốc lắc khổng lồ, dũng “tình” có quyền, có tiền và đương nhiên có không biết bao nhiêu cô gái trẻ mê mẩn bởi độ chơi và sự ga lăng. Trong công việc, Dũng “tình” nổi tiếng là quyết đoán và tàn nhẫn nhưng trong chuyện tình cảm gã lại luôn mang dáng dấp của một kẻ lãng mạn và si mê, thậm chí "ông trùm" này mất hết cả cơ đồ chỉ vì nuông chiều người đẹp...
Trích ngang lý lịch
Dũng “tình” là hỗn danh mà giới giang hồ đặt cho Dư Kim Dũng, SN 1969, nhà ở phố Hàng Kênh (Hải Phòng).
Thời trẻ, Dũng có mối tình rất đẹp với một nữ sinh giỏi văn, con nhà gia giáo. Dù là kẻ chơi bời, bặm trợn nhưng hễ khi đứng trước mặt cô gái này, gã luôn tỏ ra là một thanh niên tử tế, ăn nói nhẹ nhàng. Đến khi cô gái kia trúng tuyển đại học, Dũng ở Hải Phòng vẫn một lòng chờ đợi người trong mộng. Người yêu Dũng sau khi học xong trở thành một nữ giáo viên.
Mối tình của đôi nam nữ đến từ hai thế giới khác nhau này đã có một đoạn kết rất đẹp khi đám cưới diễn ra. Có gia đình, có người vợ đảm đang. Tuy nhiên, hàng ngày vợ chỉ thấy Dũng đều đều ra khỏi nhà còn không biết anh ta làm công việc gì, cơ quan ở đâu.
Thi thoảng Dũng lại mang những cục tiền về đưa cho vợ chi tiêu. Những đứa con ra đời khiến cho cuộc sống của vợ chồng Dũng có những sự thay đổi khá rõ nét. Rồi người vợ cũng biết những hoạt động phạm pháp của Dũng.
Nhiều lần to nhỏ khuyên Dũng từ bỏ con đường tội lỗi, tìm đến con đường lương thiện nhưng gã cũng chẳng chịu nghe. Có lần Dũng bảo với vợ, đã vào cái nghề buôn bán ma tuý rồi thì không thể nói muốn rút là có thể rút ngay được, đã là tội phạm rồi thì mãi mãi là tội phạm mà thôi.
Cuối thập kỷ 90, Dũng bị bắt rồi nhận án tù, người vợ ngoan hiền lặng lẽ ở nhà cáng đáng mọi việc chờ đến ngày gã mãn hạn. Nhưng rồi khi trở về cuộc sống tự do Dũng lại ngay lập tức đã tìm đến con đường cũ. Biết không thể cải tạo được người chồng tội lỗi, vợ của Dũng đã đưa ra quyết định ly dị.
Trong thâm tâm, Dũng không muốn chia ly nhưng gã rất tôn trọng ý kiến của vợ nên đành miễn cưỡng đồng ý. Một trong những mối tình được coi là đặc biệt nhất của Dũng chính là mối tình với người đẹp từng thi hoa hậu Hải Phòng, sống ở quận Ngô Quyền.
Dũng tình cờ gặp cô gái này trong một lần đi ăn sáng, lúc đó cô gái ngồi ở bàn đối diện. Gã giang hồ ngay lập tức “say nắng” trước vẻ đẹp hút hồn của cô gái nên chủ động sang ngồi cùng bàn làm quen. Thấy gã đàn ông đã đứng tuổi bỗng nhiên làm quen, cô gái cảm thấy không có cảm tình lắm.
Không bỏ cuộc, Dũng bắt đàn em đi theo cô gái này, điều tra xem nhà ở đâu, học trường nào. Khi đã có tất cả thông tin, gã mới bắt đầu những chiêu trò tán tỉnh của mình. Tìm mọi cách tiếp cận, tặng quà, thậm chí cho cả đàn em kéo đến thị uy, cuộc sống của cô gái kia bỗng nhiên đảo lộn hoàn toàn khi bị lọt vào mắt xanh của Dũng.
Cuối cùng, hơn một tháng sau đó, cô gái xinh đẹp kia đã vướng vào lưới tình của Dũng. Học hết cấp 3, cô gái trúng tuyển vào một trường cao đẳng kinh doanh trên Hà Nội. Được coi là một trong những gương mặt rất có tiềm năng nếu tham gia thi hoa hậu.
Tuy nhiên, Dũng lại không đồng ý, trái lại gã khẳng định: chỉ cần cô ngoan ngoãn học hành thì muốn thứ gì cũng có. Nói là làm, gã điều một đệ tử chuyên trở cô gái này đi học. Tiền bạc, chi phí ăn học, chỗ ăn ở trên Hà Nội của cô gái đều được Dũng chu cấp rất đầy đủ.
Hai người cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng nhưng rồi chính sự khác biệt khiến cho Dũng và vợ xảy rất nhiều mâu thuẫn. Những vết rạn nứt không thể hàn gắn được đã đẩy họ đều cuộc sống lạnh lẽo. Dũng cũng đã chán cảnh mặt nặng mày nhẹ với nhau nên gã rất ít khi ở nhà. Và đây cũng là lúc gã gặp người vợ thứ ba là Hương “ốc”.
|
Dũng “tình” và tang vật bị thu giữ. |
Cô vợ ba khiến ông trùm “ngã ngựa”
Dũng gặp Hương trong lúc đang xảy ra xung đột với người vợ thứ hai. Vì vẫn còn gia đình nên cả hai dù đã rất “ưng lòng” nhưng không dám công khai. Với Dũng, Hương luôn dành một sự tôn trọng tuyệt đối. Và cũng chính cái vẻ bặm trợn, đàn anh của Dũng khiến cho Hương cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Sau khi chia tay người vợ thứ 2, chỉ vài ngày ngắn ngủi, Dũng đã tìm đến với Hương và cũng chẳng bao lâu sau đó, hai người dọn về ở chung. Dũng rất cưng chiều Hương, gã bỏ ra vài tỷ mua chiếc ô tô BMW hạng sang rồi cho một đệ tử thân tín trở người tình đi khắp nơi.
Bản thân Hương cũng biết được việc Dũng buôn ma tuý nhưng thị chưa một lần nói chuyện về công việc của chồng. Có lẽ chính vì điều này mà Dũng cảm thấy rất thoải mái khi sống với Hương. Hương không tham gia vào công việc làm ăn của chồng, đứng ngoài tất cả và chỉ biết sống để hưởng thụ.
Trùm ma tuý khi xây dựng, Dũng đã cố tình thiết kế ngôi nhà của mình cực kỳ kiên cố. Tường cao và rất vững trắc, nếu không qua cổng chính thì người ngoài không bao giờ có thể đột nhập được vào bên trong. Bên cạnh đó, Dũng luôn bố trí một đội ngũ đàn em đông đảo, có trang bị vũ khí nóng canh gác cả ngày lẫn đêm.
Mỗi lần tổ chức làm ăn, khi ma tuý có trong nhà thì Dũng cũng chẳng bao giờ đi ra ngoài luôn ở miết trong ngôi biệt thự, chỉ đến khi tiêu thụ xong thì mới xuất hiện. Nắm được thông tin Dũng cất giấu một lượng ma tuý lớn trong nhà, lực lượng của Công an thành phố Hải Phòng đã ngay lập tức tính toán đến việc phải bắt giữ Dũng.
Tuy nhiên, với những khó khăn như trên thì việc triển khai kế hoạch là không hề đơn giản. Một phương án tối ưu đã được vạch ra đó chính là nhắm vào Hương “ốc”.
Theo đó, một lực lượng trinh sát được cử theo dõi Hương khi người phụ nữ này đi ra khỏi nhà. Khi đang di chuyển đến đoạn ngã tư, xe của Hương bị lực lượng cảnh sát giao thông giữ lại. Do không mang theo đầy đủ giấy tờ nên lực lượng chức năng iến hành lập biên bản để giữ xe khiến Hương cuống cuồng gọi điện cho Dũng ra cầu cứu.
Nhận điện thoại của vợ, dù bản thân không muốn ra đường khi ma tuý đang cất trong nhà nhưng vì cưng chiều Dũng vẫn ra. Khi Dũng vừa xuất hiện thì lực lượng mật phục đã ngay lập tức áp sát khống chế. Đồng thời, một tổ trinh sát khác đã được bố trí để tiến hành đột kích vào ngôi nhà của ông trùm này thu một lượng lớn ma tuý. Bị bắt và thừa nhận tất cả hành vi của mình.
Tuy nhiên, ngày Dũng sa lưới cũng là khi Hương “ốc” đang mang thai. Nghe tin vợ có bầu, trong phòng giam Dũng vui lắm, đến khi Hương sinh ra cậu con trai kháu khỉnh ông trùm đã nở những nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. Nhận án tử nhưng sau đó lại may mắn được giảm xuống chung thân, Dũng khẳng định rằng cuộc đời của vẫn còn quá may mắn khi mà vẫn còn sống để được nhìn thấy mặt vợ con.
Luôn tìm cách lảng tránh tất cả những thứ gì liên quan đến ma tuý, Hương “ốc” và đứa con trai của mình tìm đến một cuộc sống yên lặng, tránh xa những thị phi giang hồ. Dù là người vợ chưa có hôn thú với Dũng nhưng Hương luôn coi mình là một người vợ đúng nghĩa, thị sẵn sàng ở vậy nuôi con chờ đến khi nào Dũng ra trại thì sẽ đoàn viên.
Có lẽ, trong thâm tâm của Hương, ngoài tình yêu ra thì người phụ nữ này còn dành cho Dũng một sự biết ơn và cũng chính điều này đã trở thành động lực để chấp nhận cảnh sống chờ đợi một người chồng trong lao ngục.