Đến với nhau phải chịu nhiều điều tiếng, nhưng hơn 25 năm qua, vợ chồng cụ Phạm Văn Hợp vẫn hạnh phúc. Hằng ngày, họ cùng chăm sóc, yêu thương nhau khi tuổi đã xế chiều.
Ông Phạm Văn Hợp, 96 tuổi, quê Hưng Yên, có bốn người vợ và 12 người con. Người vợ hiện tại của ông là bà Cao Thị Trì, 60 tuổi. Đến nay, hai ông bà đã có hơn 25 năm hạnh phúc.
Tối ngày 28/6, tham gia chương trình Mảnh ghép hoàn hảo của Đài VTV9, hai ông bà kể về câu chuyện của mình. Ông Hợp từng có ba lần đổ vỡ hôn nhân, bà Trì cũng đã qua một lần đò. Họ gặp nhau trong một quán ăn ở đường Trương Định, Quận 3, TP HCM.
Cụ Phạm Văn Hợp năm nay 96 tuổi.
Khi đó, ông Hợp 70 tuổi, thường đến quán lấy thức ăn thừa. Còn bà Trì mới ngoài 30, đang làm phục vụ ở quán. Thấy cụ ông vui vẻ, hào sảng lại tốt bụng nên bà Trì rất quý. Sau những lần trò chuyện vui vẻ, hai ông bà nảy sinh tình cảm rồi đưa nhau về sống chung.
Bà Trì kể, đến với ông khi còn trẻ nên bị mẹ, các con ông Hợp kịch liệt phản đối. “Mẹ tôi nói, ông ấy già, lấy về tôi phải nuôi. Tôi nói thẳng, sống chết như thế nào chưa biết còn hiện tại ông ấy thương, lo cho tôi trăm đường”, người vợ quê gốc Thanh Hóa nói.
Nhiều người bàn tán ra vào, nói ông có nhà lầu xe hơi nên bà mới theo ông. Rồi khi bà và ông rong ruổi bán gỏi khô bò trên chiếc xe đẩy, nhiều người lại nói bà mướn ông đi bán để kiếm tiền. Nghe những lời như vậy, bà Trì chỉ biết âm thầm khóc vì nói ra không ai tin. Lúc đó, ông Hợp động viên vợ: “Người ta nói sao kệ người ta, miễn tôi biết bà là được rồi”.
Bà Cao Thị Trì.
Nhờ sự động viên của chồng, bà Trì đã vượt qua mọi định kiến để chăm sóc, yêu thương ông. Người vợ sinh năm 1960 kể, có lần, bà nói với chồng, mong ông có thể ra đi trước để bà có thể lo cho ông chu toàn mọi việc.
"Những lần nghe vậy ông ấy hay hỏi còn tôi thì sao? Nhưng tôi chỉ sợ ông ấy thôi. Con cái không ai lo. Ở nhà chỉ một mình tôi chăm sóc ông ấy. Nằm bệnh viện cũng chỉ có mình tôi lo. Lỡ tôi chết trước thì ông ấy phải làm sao?”, nói đến đây giọng bà nghẹn ngào.
Đến nay, hai ông bà đã có hơn 25 năm hạnh phúc bên nhau.
Nhìn vợ, ông Hợp nói, ông có bốn đời vợ, con chung con riêng có đến 12 người, nhưng không nhờ được ai. “Giờ chỉ có bà ấy chăm sóc, yêu thương tôi”, giọng cụ ông sinh năm 1924 xúc động.
Những năm qua, 3 giờ chiều mỗi ngày, ông Hợp lại cùng vợ đẩy xe đi bán gỏi bò khô kiếm sống. Vì tuổi cao, nên bình thường cụ Hợp ngồi trên xe, bà Trì một tay đẩy xe, tay kia cầm kéo gõ rao bán.
Mấy năm nay, thỉnh thoảng bà Trì bị đau khớp, cụ Hợp lại tự đạp xe gỏi khô bò để vợ đẩy nhẹ hơn một chút. “Khi khoẻ tôi không để ông ấy làm gì. Nhưng thỉnh thoảng đau khớp, tôi nói “Ông ơi tôi mỏi tay” thì ông ấy đạp xe phụ tôi. Tôi hỏi ông có mệt không, ông ấy bảo không.
Ông ấy già rồi, nhiều lúc tôi muốn để ông ấy ở nhà để đi bán một mình nhưng lại lo. Cho ông đi cùng tôi cực hơn nhưng ông vui, tôi vui”, bà Trì nói, giọng hạnh phúc.
Nghe vậy, ông Hợp cắt ngang: “Ngày nào vợ chồng cũng đi bán từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối mới về. Bà ấy ngồi ghế có hai tiếng là nhức lưng chịu không nỗi, nhưng tôi ngồi cả ngày không sao”.
Dù chuyện tình của họ chịu nhiều điều tiếng, nhưng ông Hợp thấy biết ơn khi lấy được người vợ biết yêu thương chồng. Còn bà Trì nguyện sẽ mãi chăm sóc ông.
Nghe câu chuyện của hai ông bà, MC Ốc Thanh Vân rất cảm phục tình cảm ông bà dành cho nhau. Chị nói: “Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy, khi đã thương, đã hiểu, đã cảm thông thì bất cứ điều gì cũng có thể cố gắng vì người còn lại”.Ông còn khoe, năm 76 tuổi, ông còn được làm cha thêm lên nữa. Con trai chung của ông bà năm nay đã 20 tuổi, đang học đại học. “Lắm cô cậu thanh niên nói với tôi ‘con ước được như cụ’’, cụ ông khoe. Còn bà Trì ngại ngùng vì đã già còn vào bệnh viện sinh nở.
Nữ MC hy vọng, câu chuyện bình dị của vợ chồng ông Hợp sẽ truyền cảm hứng để mọi người thấy rằng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, những điều thân thương nhất luôn là những điều nhỏ nhặt nhất.
Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.
Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.
Sáng ngày 8/4, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
Từ tháng 4 đến tháng 8/2025, Hà Nội triển khai kế hoạch giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm OCOP, thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩ
Ngày hội Du lịch, Ẩm thực Phú Quốc năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 29/4 - 01/5/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, t
Sáng 17/4/2025, huyện Sóc Sơn tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2024 cho 7 xã: Tân Dân, Hồng Kỳ, Thanh Xuân, Đông Xuân, Minh Phú, Hiền Ninh và Tân Minh.
Trong lúc anh Trần Xuân Thịnh đang trên đường đi đến nơi làm việc, khi đi đến khu vực Tổ 6, ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang thì nhìn thấy 01 cái túi đeo màu đen của ai đánh rơi trên đường nên anh Thịnh nhặt lên và kiểm tra thì thấy bên trong có tiền.
Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế và vươn tới những tầm cao mới để khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.