Mang tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân”, những đại diện Bamboo Airways tại Côn Đảo đã góp phần làm nên nhiều kỳ tích của Hãng, như trong 4 tháng mở liên tiếp 7 đường bay, hay hoàn thiện Phòng chờ Thương gia chỉ trong vòng 1 tháng…
17 giờ 35 phút, sau khi chiếc máy bay Bamboo Airways cuối cùng đưa khách từ Côn Đảo đi Cần Thơ, cũng là chuyến bay cuối cùng của một ngày, cảng hàng không Côn Đảo bắt đầu chìm vào bóng tối và yên lặng. Trong số 22 sân bay có hoạt động bay dân sự, sân bay Côn Đảo là cảng hàng không duy nhất dừng hoạt động sau 6 giờ tối, vì thiếu hệ thống đèn chiếu dẫn ban đêm.
Trong không gian tại cảng, Trần Hữu Tài (27 tuổi, TP HCM) cùng 2 bạn nhân viên đang nhập nốt báo cáo kết thúc ngày. Hiện là Quyền trưởng đại diện của Bamboo Airways tại Côn Đảo, anh là một trong những người đầu tiên đưa hình ảnh Bamboo Airways lên hòn đảo thiêng thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đại diện Bamboo Airways tại Côn Đảo
Có rất nhiều định nghĩa về tuổi trẻ mà mẫu số chung là: Tuổi trẻ đồng nghĩa không né tránh những việc khó, không ngại thử sức với những việc mình chưa từng làm, không ngừng dấn thân để khám phá chính mình.
Cho nên không ngạc nhiên khi các thành viên gia đình Bamboo Airways tại đây đều trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Đặc biệt, họ đều là những người đến từ những miền đất khác: Hà Nội, Đà Nẵng, Tuy Hòa hay TP HCM.
Chia sẻ về cơ duyên đến với Côn Đảo, Trần Hữu Tài cho biết: “Trước khi ra đảo, tôi đang công tác tại sân bay Cam Ranh. Lúc nhận được lời đề nghị tới Côn Đảo để tạo lập nền móng của Bamboo Airways tại đây, bản thân khá bất ngờ nhưng tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Lý do của tôi chỉ đơn giản là mình còn trẻ, mình nên trải nghiệm, khám phá thế giới, cũng như khám phá chính bản thân nhiều hơn.”
Anh Trần Hữu Tài (bên phải) đang cùng với thợ kỹ thuật kiểm tra chuyến bay
Nếu anh Hữu Tài đến Côn Đảo để thử thách chính mình thì anh Trần Khánh Du (28 tuổi, Hà Nội) cho biết hành trình đến Côn Đảo xuất phát từ chữ “duyên”: “Ban đầu nghe thông tin về việc tuyển dụng nhân sự tại Côn Đảo, tôi không để ý lắm vì công việc tại Nội Bài khi đó khá bận rộn. Nhưng sau 3 ngày nghỉ phép, ngẫm nghĩ mãi về câu chuyện Côn Đảo, tôi thấy đây là một cơ hội hiếm có để học hỏi kiến thức, trải nghiệm môi trường mới năng động nên tôi quyết định lên đường.”
Kỳ tích bắt đầu
Mang tinh thần của người trẻ, những đại diện của Bamboo Airways tại các sân bay lớn lần lượt lên đường tới Côn Đảo trong tuần cuối cùng của tháng 9/2020, với mục đích chuẩn bị cho những chuyến bay đầu tiên được Hãng khai thác đến đây vào ngày 29/9.
Anh Lê Vũ Kha quê Tuy Hòa – Phú Yên tại Côn Đảo
Để Bamboo Airways có thể mở đường bay đến Côn Đảo, trong những ngày đầu, mọi thành viên ở đây đã nỗ lực, làm việc không kể ngày đêm trong điều kiện không thuận lợi. Côn Đảo là sân bay nhỏ, bãi đỗ hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đều hạn chế, lại không có đèn chiếu để khai thác vào ban đêm. Mặt khác, việc di chuyển từ thị trấn ra Cảng khá xa, cộng thêm thời tiết phức tạp cùng gió lớn cũng khiến cho hành trình xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực ở đảo trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, những trở ngại này không làm mọi người chùn bước. Anh Lê Anh Đức (29 tuổi, Đà Nẵng) cho hay tất cả thành viên đều nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc được giao, bao gồm: đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tại sân bay, triển khai quy trình của Hãng, chuẩn bị tài liệu khai thác bay, xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu. Khối lượng công việc khổng lồ này được hoàn thành chỉ trong 7 ngày.
Và rồi vào ngày 29/9, sự kiện Bamboo Airways chính thức khai thác 3 đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh đến Côn Đảo bằng dòng máy bay phản lực hiện đại Embraer 195; đồng thời là hãng bay đầu tiên khai thác dịch vụ thương gia đến đây đã thành công tốt đẹp.
Anh Lê Anh Đức hỗ trợ hành khách trong chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways tới Côn Đảo
Anh Anh Đức nhớ lại kỷ niệm này: “Hình ảnh máy bay hạ cánh xuống đường băng sân bay Côn Đảo trong tiếng vỗ tay của nhân viên Cảng hàng không là hình ảnh đẹp nhất với tôi. Lúc ấy tôi thật sự xúc động và tự hào.”
Tinh thần thép, kỷ luật và đoàn kết
Không chỉ mở mới nhiều đường bay, Bamboo Airways tiếp tục “ghi điểm” trong mắt hành khách khi là hãng bay đầu tiên khai thác Phòng chờ Thương gia Côn Đảo.
Để đạt được kết quả này, cán bộ, công nhân viên của Bamboo Airways tại đảo đã nỗ lực phấn đấu hết mình để khai trương Phòng chờ đúng hạn trong vòng 1 tháng.
“Tôi nhớ đến gần sát ngày khai trương mà Phòng chờ Thương gia Bamboo Airways tại Côn Đảo vẫn còn là 1 khu vực ngổn ngang chưa xây dựng xong. Tuy nhiên, bằng tinh thần thép vượt mọi khó khăn, bằng tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết của tập thể, đúng 6 giờ sáng ngày 2/11, Phòng chờ Thương gia của Bamboo Airways chính thức được khai trương. Sự kiện này đánh dấu thêm một dấu mốc đáng nhớ của Bamboo Airways tại Côn Đảo, tôi chỉ có thể nói lên hai chữ tự hào về người nhà Bamboo”, anh Lê Vũ Kha (32 tuổi, Phú Yên) chia sẻ.
Đại diện Bamboo Airways chào chuyến bay sắp cất cánh
Chỉ 4 tháng trước đây, hành khách từ Hà Nội muốn bay vào Côn Đảo phải bay nối chuyến vào TP HCM, thời gian di chuyển dài cùng với giá vé bay cao. Tuy nhiên, từ khi Bamboo Airways “vào cuộc”, Hãng hiện là lựa chọn “vàng” để bắt đầu hành trình khám phá đảo thiêng vì có thể bay thẳng với giá vé hấp dẫn trên những hành trình bay có dịch vụ định hướng 5 sao. Và để đạt được điều này, không thể không nói đến sự nỗ lực, cố gắng của các gương mặt đại diện Hãng tại đây.
Tất cả vì hành khách
Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, một ngày làm việc của các đại diện của Bamboo Airways tại Côn Đảo thường gắn liền với hỗ trợ, giải đáp cho hành khách; phối hợp với Cảng vụ nhằm đảm bảo an toàn ở mức tối đa cho các chuyến bay hay đáp ứng và xử lý các vấn đề như cung cấp nơi lưu trú và ăn uống, sắp xếp phương tiện di chuyển thay thế, trong trường hợp chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
Vào những ngày đầu mới khai thác bay, anh Tài tâm sự, có những chuyến bay bị hoãn, hủy vì lý do khai thác hay kỹ thuật, đại diện Hãng đã làm hết sức để hỗ trợ hành khách trong công tác ăn uống, nghỉ ngơi cho đến khuya. Anh cũng cho biết thêm, nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho hành khách bay cùng Bamboo Airways trong các trường hợp bất khả kháng, Bamboo Airways đã kết nối với nhiều cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận chuyển tại Côn Đảo.
Tập thể nhân viên Bamboo Airways công tác tại Côn Đảo
Hiện nay, hãng đang khai thác các 7 tuyến bay kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM với Côn Đảo, tần suất 8 chuyến khứ hồi/ngày. Đây cũng là những đường bay nhận được khá nhiều sự quan tâm từ hành khách.
“Việc các đường bay kết nối Côn Đảo của Bamboo Airways nhận được sự hưởng ứng và đánh giá tích cực từ đông đảo hành khách trong thời gian qua vì sự thuận lợi và chất lượng dịch vụ, đây là một trong những điều chúng tôi rất tự hào. Bởi vậy mọi người đều động viên nhau cần phải cố gắng làm tốt hơn nữa”, anh Hữu Tài cho biết.
Với đặc thù đường bay phục vụ một lượng khách đông đảo du lịch tâm linh, đường bay Côn Đảo có nhiều hoạt động nổi bật vào giai đoạn cao điểm Tết. Điều này cũng có nghĩa các anh năm nay sẽ đón giao thừa và trực Tết tại Côn Đảo. Mặc dù đã nhiều năm đón Tết xa nhà, nhưng mỗi người vẫn không tránh khỏi sự chạnh lòng mỗi dịp Tết đến xuân về. “Mỗi dịp tết đến, tôi rất thèm bánh chưng”, anh Tài tâm sự.
“Tuy nhiên, ngành hàng không cũng như bất kì ngành nghề nào khác, đều có nhiều thứ được và mất. Với tôi, và cũng như với các bạn ở đây, công việc này cho chúng tôi nhiều thứ, như là những bài học vô giá về cuộc sống, về công việc hay con người. Đến giờ phút này, cá nhân tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của mình”, anh Tài nói.
Bamboo Airways ra mắt dòng thẻ bay không giới hạn - Bamboo Pass Dynamic khi mùa lễ, Tết cuối năm đang cận kề, giúp tối ưu hoá lợi ích cho người dùng, đặc biệt là những doanh nhân bận rộn.
Quảng Ninh thì có gì vào mùa đông chứ? Không chỉ có mà còn rất nhiều. Và để tận hưởng thật chất chuyến đi Quảng Ninh mùa đông, đừng bỏ qua những bí kíp “nhỏ mà có võ” dưới đây nhé.
Quảng Ninh thì có gì vào mùa đông chứ? Không chỉ có mà còn rất nhiều. Và để tận hưởng thật chất chuyến đi Quảng Ninh mùa đông, đừng bỏ qua những bí kíp “nhỏ mà có võ” dưới đây nhé.
Năm 2020 trước ảnh hưởng của dịch bệnh, rất nhiều du khách đã phải lỡ hẹn với những kì nghỉ cả nội địa và quốc tế. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm, vẫn còn kịp để du khách tự thưởng cho mình những kì nghỉ đáng nhớ cùng Bamboo Airways.
Mỗi dịp 20/10 đến, chị em lại háo hức mở những hộp quà từ người thương, người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. 20/10 năm nay, tại sao chị em không làm điều gì đó đặc biệt và mới mẻ như tự thưởng cho mình những hành trình trải nghiệm?
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định, không phải tất cả cán bộ, công chức ở trong các đơn vị thuộc phụ lục dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đều được nhận hỗ trợ hàng tháng. Phụ lục chỉ đề cập những đối tượng "đã chín, đã rõ", bảo đảm sự thống nhất rất cao giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng và thẩm tra, thẩm định vào diện hỗ trợ.
Vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại một công trình thủy điện tại tỉnh Lai Châu khiến 5 người mất tích, 4 người bị thương. Tính đến thời điểm 17h30 cùng ngày, 5 nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ.
Từ ngày 14 đến 16/5, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tiểu đoàn 563, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025.
Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bạc Liêu) tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận Báo Pháp luật Việt Nam đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.