Miền Trung – dải đất hẹp gánh chịu nhiều thiên tai nhất cả nước – lại một lần nữa oằn mình trước những đợt bão lũ dồn dập.
Nước lũ cuồn cuộn tràn về, cuốn theo nhà cửa, hoa màu, tài sản, đẩy hàng nghìn hộ dân vào cảnh thiếu thốn, mất mát, chồng chất khó khăn.
Trong những thời khắc cam go ấy, điều người dân vùng lũ cần nhất không chỉ là lương thực, nhu yếu phẩm, mà còn là sự sẻ chia kịp thời để có thêm niềm tin vượt qua hoạn nạn.
Hướng về miền Trung thân yêu, tại Đồng Nai, tinh thần “lá lành đùm lá rách” một lần nữa được thắp lên mạnh mẽ.
Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã chủ động đứng ra kêu gọi hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Không phô trương hình thức, không cần những lời kêu gọi dài dòng, phong trào nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng khắp.
Ngay sau lời phát động, các hội viên đã khẩn trương vào cuộc. Từng thùng mì, bao gạo, nước sạch, quần áo, thuốc men… được tập kết, phân loại, đóng gói cẩn thận để sẵn sàng chuyển đi.
![]() |
| Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Phó Trưởng đại diện Văn phòng TPHCM-Đông Nam Bộ Báo PLVN trao những món quà ý nghĩa đến với bà con vùng lũ. |
Ai cũng chung một suy nghĩ: trước, trong và sau bão lũ, người miền Trung đang rất cần sự giúp đỡ – càng sớm càng tốt.
Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông Nguyễn Trí Công – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, người trực tiếp phát động phong trào, cho biết: “Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội của Hiệp hội, mà còn là nghĩa tình giữa những con người Việt Nam với nhau. Thiên tai càng khắc nghiệt thì sự sẻ chia càng phải nhanh và kịp thời.”
Ông Nguyễn Trí Công cũng bày tỏ sự trân trọng và gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể hội viên – những người dù đã tham gia đóng góp cho nhiều hoạt động thiện nguyện khác, vẫn tiếp tục dành trọn niềm tin và tình cảm cho Hiệp hội trong đợt quyên góp lần này.
Theo ông, chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp Hiệp hội có thể nhanh chóng huy động nguồn lực, kịp thời hướng về miền Trung trong lúc khó khăn nhất.
![]() |
| Các nhu yếu phẩm đưa đến người dân. |
Vừa qua, tại Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh Đông Nam Bộ, ông Huỳnh Ngọc Hiếu – Phó Trưởng đại diện Văn phòng TPHCM-Đông Nam Bộ đã đại diện Báo PLVN tiếp nhận những phần quà nghĩa tình từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai để chuyển đến đồng bào miền Trung.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Huỳnh Ngọc Hiếu xúc động chia sẻ: “Những phần quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với bà con vùng lũ.
Báo Pháp Luật Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để đưa những tấm lòng vàng này đến tận tay người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch.”
Sự đồng hành của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cùng Báo Pháp Luật Việt Nam không đơn thuần là một hoạt động trao – nhận quà cứu trợ.
Đó là sự kết nối giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định rằng trong gian khó, đồng bào miền Trung chưa bao giờ đơn độc.
![]() |
| Những phần quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với bà con vùng lũ. |
Đằng sau mỗi phần quà là tấm lòng của những người nông dân chân chất, quanh năm gắn bó với chuồng trại, ruộng vườn, nhưng trái tim luôn hướng về miền Trung mỗi khi lũ dữ tràn về.
Không khí sẻ chia ấy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Những cuộc gọi động viên, những phần quà mới vẫn đang được gửi đến, góp thêm nguồn lực để giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Trong bão lũ, chính những hành động âm thầm nhưng thiết thực ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nghị lực để người dân miền Trung đứng dậy sau mất mát.
Một chuyến đi nghĩa tình được khởi nguồn từ tấm lòng. Một sự sẻ chia xuất phát từ trách nhiệm và yêu thương. Và từ đó, niềm tin được thắp lên – để miền Trung kiên cường hơn sau lũ!