Vụ cháy kinh hoàng suốt 3 ngày, 2 đêm trên núi Hồng Lĩnh (tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hàng chục ha rừng thông già bị nhấn chìm trong “biển lửa”.
Hơn 1.000 người nỗ lực suốt ngày đêm chiến đấu với “giặc lửa” cứu rừng. Trong số đó, ông Đậu Văn Tiến (53 tuổi, trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) người hùng trong cuộc chiến giữ rừng giữa “biển lửa”.
Chính nhờ những đường băng cản lửa mà ông mở ra, đám cháy mới bị kìm hãm và giảm thiểu thiệt hại đáng kể.
"Biển lửa" trên núi Hồng Lĩnh suối 3 ngày 2 đêm, hàng ngàn người không quản hiểm nguy cứu rừng.
Trở lại cánh rừng khi vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhìn những cây thông già “chết đứng” sau bão lửa ông không khỏi xót xa.
Chỉ tay vào đường băng cản lửa mà ông cùng bộ đội đã tạo ra, ông cho biết: Gió Lào thổi mạnh, thảm thực bì dày khiến lửa bùng phát mạnh nên làm đường băng là một trong những phương án hữu hiệu nhất trong việc chữa cháy, cô lập, ngăn đám cháy rừng lan rộng.
Nếu không có những con đường như thế này để ngăn cách thì chắc toàn bộ cánh rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Ông nhớ lại, trưa 28/6, nghe tin cánh rừng trên núi Hồng Lĩnh cách nhà chừng 10 cây số đang bốc cháy, ngay lập tức ông mang theo cưa xăng chạy đến hiện trường.
Khi đến nơi, ông Tiến thấy lửa bùng cháy từ phía trên đỉnh núi và có dấu hiệu cháy lan xuống phía dưới. Gió lào vẫn thổi mạnh, lửa vẫn bốc lên dữ dội, nếu lửa tiếp tục lan xuống phía dưới sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi nơi đó có nhiều nhà dân sinh sống…
Ông hô hào khoảng 100 chiến sĩ bộ đội đang tham gia chữa cháy tại đây, cùng mình mở đường băng cản lửa.
Ông Tiến xót xa nhìn những cánh rừng bị thiêu rụi.
Ông dùng cưa xăng đốn hạ cây để làm đường băng cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng. Các chiến sĩ theo sau ông dọn cây và thực bì để tạo ra đường băng trắng có chiều rộng chừng 17 - 20 m.
Ông Tiến và các chiến sĩ phải ăn nghỉ ngay trong rừng để thực hiện nhiệm vụ như ban đầu.
Việc tiếp cận ngọn lửa để làm đường băng ngăn chặn là vô cùng nguy hiểm, bởi lửa cháy dữ dội và lan rất nhanh nhanh lắm, nếu làm thật nhanh thì có thể bị lửa bao vây và không có đường thoát.
Quá trình cắt cây làm đường băng, ông Tiến bị thương ở đùi và tay vì không may bị nhánh cây đâm trúng.
Ông lấy dao cắt mảnh vải áo, cột ngay vào vết thương ngăn không cho máu chảy ra để tiếp tục công việc.
Cứ như vậy, ông Tiến cùng mọi người làm nhiệm vụ này suốt 3 ngày 2 đêm. Đến trưa 1/7, khi ngọn lửa đã tắt hoàn toàn, ông mới trở về nhà để nghỉ ngơi.
Theo thống kê sơ bộ đã có khoảng 65 ha rừng chịu thiệt hại sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng.
Sau vụ cháy kinh hoàng, chính quyền địa phương có gửi ông ít tiền gọi là tiền thù lao nhưng ông nhất quyết không nhận.
Trở lại cánh rừng, nhìn những cây thông già hàng chục năm tuổi “chết đứng” sau bão lửa ông rớm lệ. Nếu không có những người dân như ông Tiến không biết hậu quả của vụ cháy sẽ lớn đến mức nào.
Chỉ 30% diện tích rừng có khả năng phục hồi
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tiến Hưng – PCT UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, ghi nhận tinh thần, nỗ lực của người dân cùng các lực lượng chức năng trong cuộc chiến cam go suốt 3 ngày 2 đêm với “giặc lửa” để cứu rừng.
Theo thống kê sơ bộ có khoảng 65 ha rừng chịu ảnh hưởng nặng nề sau vụ cháy kinh hoàng.
Trong đó chỉ có 30 % rừng là có khả năng phục hồi lại. Nếu không có sự nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân nơi đây thì thiệt hại sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Đặc biệt những trường hợp như ông Tiến.
Mặc dù được chính quyền hỗ trợ tiền thù lao nhưng "người hùng" nhất quyết không nhận.
Ông Hưng cũng kiến nghị, công tác phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ cần được chú trọng.
Bên cạnh đó, việc làm đường băng cản lửa là tối cần thiết và cần được đầu tư triển khai sớm… “Ngoài ông Tiến, có rất nhiều đơn vị, cá nhân có công lớn trong việc dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ.
Huyện đang lập danh sách để kịp thời tặng thưởng cho những người này”, ông Phạm Tiến Hưng cho biết.
Trong số 65 ha rừng chịu thiệt hại, chỉ có 30 % là có khả năng phục hồi.
Cuộc chiến giữa “biển lửa” qua đi, nơi mà sự đoàn kết quyết tâm của toàn thể nhân dân cũng như lực lượng chức năng đã chiến thắng.
Khi tất cả đều hướng về những cánh rừng, bất chấp hiểm nguy, vắt kiệt mồ hôi, nước mắt thậm chí đổ cả máu để cứu lấy rừng.
Tại địa bàn Nghệ An trong lúc nỗ lực cứu rừng một người phụ nữ đã tử vong.
Ngày 18/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn nhân sự chủ chốt.
Đây là những tình cảm nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ Nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, qua đó thể hiện tinh thần “lá lành đùm là rách” của đồng bào chung dải đất miền Trung.
Ngày 05/12/2025, UBND tỉnh đã tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp tổ chức trực tuyến đến các xã, phường.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.