Sinh ra đầy đủ bộ phận trên cơ thể, nhưng có điều chân ông Thần không cử động được, việc sinh hoạt hàng ngày đều phải lết đi bằng lưng.
Đó là hoàn cảnh đặc biệt của ông Hoàng Văn Thần (SN 1969), trú tại thôn Lang Lầu, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Ông Thần được biết đến là người đàn ông có cuộc đời hẩm hiu, nhưng chịu khó nhất vùng.
Hôm cùng đoàn từ thiện lên gặp người đàn ông này, người viết mới được chứng kiến hoàn cảnh đặc biệt của người “sâu” (dân ở vùng này quen gọi thế bởi dáng đi lại của ông Thần như con sâu).
Người “sâu” ngồi tựa vào phên vàu đan nham nhở trong căn nhà xiêu vẹo mà hàng xóm dựng tạm giúp nói: Trước khi lâm vào hoàn cảnh như hiện tại, tôi cũng từng có một cuộc sống bình thường.
Thời thơ ấu, Thần cũng như bao đứa trẻ khác, buổi sáng cùng bố mẹ lên nương chỉa bắp, chiều cùng đám bạn đi chăn trâu, chơi trò búng bi. Lên 8 tuổi, Thần cùng đám bạn vào rừng hái quả nóng, lạ thay về đến nhà đầu gối Thần ngứa ngáy, khó chịu.
Thấy vậy ông Hoàng Văn Vệ (bố Thần) cắt vải quấn kín từ đầu gối xuống đến bàn chân con trai mình rồi dùng kim chọc các ngón chân nhằm lấy máu độc ra. Nhưng không hiểu càng “chữa”, bệnh ông Thần lại càng nặng.
Video: Việc sinh hoạt hàng ngày của ông Hoàng Văn Thần (T/H: Phàn Họ).
Theo ông Thần, sau khi được bố mình quấn chân rồi dùng kim chọc để…Chữa bệnh, khoảng 2 ngày sau chân ông có biểu hiện sưng tấy ở đầu gối, sau đó cả hai chân dần bị biến dạng, teo lại và không thể đi lại bình thường.
Kể từ đó, Thần không thể đi học như bạn bè, không lẽo đẽo theo bố mẹ lên nương, lên rẫy được nữa. Mỗi buổi chiều tàn, Thần lặng lẽ nhìn đám thanh niên khỏe mạnh kéo cày, vác cả bao tải ngô từ trên nương về mà nuốt nước mắt vào trong.
Theo những người hàng xóm gần gũi gia đình ông Thần, trong số 5 anh em trai thì ông Thần là người được cho là thông minh nhất, có trí nhớ tốt hơn những người còn lại. Song lại hẩm hiu ở chỗ không thể đi lại như người thường.
Bởi thế, Thần sống dựa dẫm vào bố mẹ, năm 2001 ông Vệ mất vì bạo bệnh, những người anh em của Thần cũng lần lượt lập gia thất. Người ra ở riêng, kẻ đi làm rể tứ xứ.
Ông Thần bảo, kể từ khi bố ốm nặng, Thần tự mình phải mày mò học làm mọi việc trong nhà, từ xách nước, nhóm bếp nấu ăn hay tự mình cuốc đất trồng rau.
Thấy hoàn cảnh của hai mẹ con khốn khó, những người hàng xóm và anh em lợp giúp 2 mẹ con ông Thần một ngôi nhà tạm bợ để che nắng, che mưa. Nhưng được thời gian, gió thốc ngôi nhà xiêu vẹo.
“Gió bão ngoài kia không ghê ghớm bằng bão lòng nhà báo ạ. Tôi buồn nhất là khi mất người luôn cạnh mình. Mẹ tôi mất năm 2015 thôi, nhưng lúc đó tôi suy sụp nhiều”, oong Thần bộc bạch.
Ông Hoàng Văn Xuyên (SN 1986, em trai ông Thần) cho biết, vì còn gia đình nhỏ nên ông cũng chỉ giúp đỡ được một phần nào cho anh trai mình, như: Thi thoảng mang rau cho anh trai hoặc lấy tiền trợ cấp mua gạo giúp anh trai…
Nói về hoàn cảnh của ông Thần, bà Lý Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Linh cho biết, trường hợp ông Thần đã được hưởng trợ cấp người khuyết tật hàng tháng là 640 nghìn đồng.
Mới đây vì thương ông Thần, bà Hằng đã xin chính quyền xã được đăng bài viết về hoàn cảnh của ông lên mạng xã hội và được nhiều nhà từ thiện quan tâm. Một số nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng quà, thậm chí quyên góp tiền để xây nhà cho ông Thần.
Nói về ước muốn của mình ông Thần bảo rằng: “Tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống như bao người khác, có một gia đình nhỏ và những đứa con. Nhưng thực tế cuộc sống của tôi quá nghiệt ngã”.
Chiều 29/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Giang, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn.
Sáng ngày 14/7, Đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tỉnh Hà Giang 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 13/7.
Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương, quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong vụ sạt lở đất tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
Mưa lớn, sạt lở đất ngày 12-13/7 tại tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại làm 11 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, ước tính thiệt hại về kinh tế là 6,5 tỷ đồng.
Đến 3h chiều 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã có danh sách danh tính các nạn nhân liên quan đến vụ sạt lở đất vùi lấp các nạn nhân trên xe khách 16 chỗ ở huyện Bắc Mê.
Đêm ngày 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7/2024 trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to kéo dài đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản và hoa màu của nhân dân.
Sáng 20/10, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt chuyên đề "Những nội dung cốt lõi,
Còn hơn 30 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954 - 2024) tại thị trấn Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Đây là 1 trong 3 điểm tập kết lớn của các tỉnh Nam Bộ, ghi dấu sự kiện trọng đại mang tầm vóc, ý nghĩa lớn lao trong lịch sử dân tộc.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.