Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) Trường Đại học Đồng Nai hòa trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Trường Đại học Đồng Nai đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu mang tên “Thế hệ thầy, cô giáo với sinh viên ngành Sư phạm”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
![]() |
| Chương trình giao lưu thế hệ thầy cô giáo với sinh viên sư phạm kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. |
Chương trình không chỉ là dịp để tri ân các thế hệ nhà giáo đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người, mà còn là cầu nối ý nghĩa giữa các thế hệ từ những người thầy, cô giáo từng sống qua chiến tranh, chứng kiến những ngày đầu đất nước hòa bình, cho đến thế hệ sinh viên hôm nay những người tiếp nối lý tưởng, niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước.
Trong không gian trang trọng nhưng đầy ấm cúng, các thầy cô lão thành đã xúc động chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về thời kháng chiến, về những lớp học còn thiếu thốn, sách vở in tay, bảng đen phấn trắng, và những chuyến đi dạy vùng sâu vùng xa giữa bom đạn ác liệt.
Họ là những người thầy đã kiên cường bám lớp, giữ lửa tri thức trong giai đoạn gian khó nhất của đất nước.
Nhiều câu chuyện tưởng đã ngủ yên theo thời gian được khơi dậy, khiến không ít người rơi nước mắt. Có thầy kể lại những lần dựng lớp học giữa rừng, có cô xúc động nhắc về những học trò mặc áo vá, đi chân đất nhưng đầy quyết tâm học chữ để đổi đời.
![]() | ||
|
Những ký ức ấy không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất và tình yêu nghề giáo trong thời đại khói lửa.
Về phía sinh viên, nhiều bạn trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, đồng thời hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện và giữ gìn ngọn lửa tri thức mà các thầy cô đã truyền lại.
Những tiết mục văn nghệ xen kẽ, những bài ca cách mạng, những vần thơ xúc động… đã góp phần tạo nên không khí lắng đọng và thiêng liêng cho buổi giao lưu.
Chương trình khép lại trong niềm xúc động và tự hào. Đó không chỉ là buổi giao lưu giữa các thế hệ, mà còn là hành trình trở về ký ức, là dịp để các thế hệ cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp thêm động lực để hướng tới tương lai.
50 năm – một nửa thế kỷ – đất nước đã thay da đổi thịt, nhưng những ký ức về một thời hào hùng và những người thầy âm thầm cống hiến vẫn mãi là ngọn đèn soi sáng hành trình giáo dục hôm nay và mai sau.
Tags: