Sau nhiều năm vô địch liên tiếp giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương ở nội dung nữ, hôm qua, Thông tin LVPB đã để "tuột" ngôi vị này, nhường chỗ cho NHCT.
Tối 16/4, hàng nghìn người hâm mộ tới cổ vũ cho trận chung kết nữ của giải bóng chuyền tranh Cúp Hùng Vương. Sau nhiều năm vô địch liên tiếp giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương ở nội dung nữ, hôm qua, Thông tin LVPB đã để "tuột" ngôi vị này, nhường chỗ cho NHCT.
“Phong độ nhất thời”
Đến hẹn lại lên, nhiều năm nay và kết quả từ những cuộc tranh tài vòng 1 giải VĐQG, luôn đưa 2 đội bóng chuyền xứng đáng tranh giành chức vô địch của Cúp Hùng Vương. Đó là đội Ngân hàng Công thương và Thông tin Liên Việt Post Bank.
Ở Cúp Hùng Vương, người hâm mộ chẳng còn lạ gì với “tần suất” ngôi vị giành chức vô địch của Thông tin Liên Việt Post Bank(LVPB). Kể từ khi được tổ chức vào năm 2004 đến nay, Thông tin LVPB đã 9 lần giành chức vô địch, trong đó có tới 4 năm liên tiếp(2012-2015).
Bí quyết để Thông tin LVPB thành công không chỉ là sự “mặn mà” của nhà đầu tư, đó còn là cả một tầm nhìn với định hướng “dài hơi” của những nhà dẫn dắt, cầm quân đi đánh trận.
Định hướng này không phải là “Tre già măng mọc” như người ta thường nói, mà là “Tre chưa già, măng đã mọc” mới thấy đủ, thấy hết những ý nghĩa bao hàm trong công tác đào tạo vận động viên kế cận của Thông tin LVPB.
|
Thầy trò HLV Phạm Văn Long không còn giữ được vị trí vô địch Cúp Hùng Vương năm 2016. Ảnh: Thông tin LVPB |
Nhìn lại những trận đấu, từ cuộc va chạm với những đội có thương hiệu như VTV Bình Điền, Tiến Nông Thanh Hóa, đến những đội bóng trẻ như Quảng Ninh, PVD Thái Bình. Trong thời gian gần đây, HLV Phạm Văn Long luôn đưa những cầu thủ trẻ vào “thử lửa” ở những sân chơi lớn, vì thế những lớp “măng non” luôn nhận được năng lượng và sức sống vươn lên ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Thế nhưng, ngôi vị vô địch suốt nhiều mùa giải liên tiếp, giờ đã đổi ngôi sau trận chung kết hôm qua gặp Ngân hàng Công thương.
Nhận định trước khi trận đấu diễn ra, HLV Phạm Văn Long đã không khỏi lo lắng cho đội hình của mình. Thiếu đi những cầu thủ vốn có bề dày kinh nghiệm như Bùi Thị Ngà, Vương Thị Mai là một “tổn thất” với Thông tin LVPB.
Điều bắt buộc đối với HLV này là phải đưa những VĐV trẻ kế cận vào thi đấu. Các em còn rất trẻ, có lợi thế về thể hình và sung sức về thể chất, kỹ thuật tốt như Trần Việt Hương(phụ công)… Cùng đó là sự trở lại của tay đập kỳ cựu Phạm Thị Yến.
Dù vậy, bước vào trận chung kết, có thể đội quân trẻ hóa của HLV Phạm Văn Long chưa đủ “độ chín” để tỏa sáng. Họ đã không duy trì được lối chơi và phong độ ổn định như những mùa giải trước.
Cho dù, HLV Phạm Văn Long có nhiều điều chỉnh về nhân sự như Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Thanh Hương, rồi Vũ Thu Hà, Trần Thu Trang nhưng thế trận không có sự thay đổi về cục diện. Họ luôn để các cô gái Ngân hàng Công thương dẫn điểm ở hầu hết 3 séc đấu của trận chung kết tối qua.
“Điểm sáng” duy nhất của Thông tin LVPB được thể hiện ở nửa đầu séc đấu thứ 3. Nhưng lại “vụt tắt” nhanh chóng trong sự bùng lên của Ngân hàng Công thương.
“ Gừng càng già càng cay”
Trong khi đó, Ngân hàng Công thương(NHCT) luôn xác định gặp đối thủ bị thua nhiều năm rồi, năm nay thua…cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa, họ lại gặp khó khăn nhất định về lực lượng khi các trụ cột Nguyễn Thị Xuân bị lật cổ chân, Đinh Thị Thúy bị rãn cơ bụng, phụ công Nguyễn Thu Hòa bị cảm sốt. Nhưng còn đó là “lão tướng” Phạm Kim Huệ và đồng đội. Kim Huệ như “cánh chim” đầu đàn, trụ cột tinh thần để vực lên mọi khó khăn ấy.
“Chất” đấu của Phạm Kim Huệ chính là điểm nhấn, luôn thu hút đông đảo khán giả đến xem. Cô gái sinh năm 1982, đồng thời cũng là hoa hậu bóng chuyền của những năm về trước, ở mùa giải này vẫn “tỏa sáng” và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
|
Phạm Kim Huệ và đồng đội chinh phục được chức vô địch Cúp Hùng Vương 2016. Ảnh: Volleyball.vn |
Với 3 séc đấu tại trận chung kết tối qua, người hâm mộ không khỏi khen ngợi Phạm Kim Huệ với cụm từ “ Gừng càng già, càng cay”. Bởi hầu hết, các séc đấu chung kết này, hiệu suất ghi điểm đều do cô thiết lập. Thêm đó, là Hà Thị Hoa cũng chơi với kỹ thuật rất tốt.
Điều đó, đã giúp NHCT hoàn toàn làm chủ thế trận. Séc đấu 1, NHCT chơi lấn át với điểm số cách biệt 25-18.
Duy trì lối chơi ổn định, Kim Huệ và Hà Thị Hoa vẫn là những “đầu tầu” kéo đàn em theo sau và biểu diễn xuất sắc ở séc 2, kết thúc với điểm số 25-21.
Sang đến séc 3, nửa séc đầu NHCT bị Thông tin LVPB lấn át, sau đó họ đã kịp thời vươn lên dẫn trước và có chiến thắng 25-22.
Kết quả chung cuộc ấn định là 3-0, nghiêng về NHCT.
Như vậy, chung kết nữ giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2016, toàn thắng thuộc về các cô gái NHCT, giành chức vô địch ở nội dung nữ. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các cô gái NHCT.
Trước đó, NHCT cũng đã giành chức vô địch Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền năm 2016.
21 giờ tối nay (17/4), Biên Phòng sẽ có cuộc đối đầu với Sanest Khánh Hòa ở trận chung kết nam để tìm ra nhà vô địch mới của Cúp Hùng Vương năm 2016.