Chùm ảnh: Người lao động Hạ Long mưu sinh trong cái rét 8 độ C
Dưới cái lạnh như cắt da thịt, nhiều người lao động ở Hạ Long (Quảng Ninh) vẫn lặng lẽ mưu sinh trong đêm để trang trải cuộc sống.
Quảng Ninh: Va chạm với “siêu xe tải”, 3 người thương vong
Công an Quảng Ninh cảnh báo người dân về chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus nhiệt độ ngoài trời đang vào khoảng 8 độ C, có mưa lất phất, nhiều tuyến đường lớn của TP. Hạ Long đã vắng bóng người qua lại. Tuy nhiên vẫn có nhiều người lao động vẫn đang miệt mài mưu sinh dưới tiết trời giá rét.

Những con đường lớn của TP. Hạ Long lác đác người qua lại, khác hẳn so với hình ảnh nhộn nhịp thường ngày.

Anh T. Một người bán bán ngô, khoai nướng chia sẻ: Ngày thường, cứ tầm này tôi bán được nhiều lắm, nhưng mấy hôm nay thời tiết lạnh giá với cả mưa chả có mấy khách đến mua. Tôi cũng định nghỉ không bán nhưng phải mưu sinh nên vẫn phải cố thôi.

Trời đã khuya muộn, nhưng anh T vẫn cố nán lại để bán nốt số hàng của mình.

Thời tiết buốt giá, cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quán hàng đã chọn cách bán hàng mang về hoặc ship tận nơi cho khách.

Nhiều người lao động phải mặc những chiếc áo dày cộp để chống chọi với cái lạnh.

Những người lao công lặng lẽ quét dọn thu gom rác trong cái lạnh cắt da, cắt thịt.

Mưa lạnh, nhiều hàng quán không có khách ra vào.

Trời lạnh buốt, mưa phùn khiến việc mưu sinh của nhiều người lao động trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


