Chùm ảnh: Đẹp mê hồn "giấc mơ trưa" giữa mùa hè nắng gắt
Giấc ngủ trưa ít ỏi của những người phụ nữ lao động bên các vỉa hè, dưới tán cây khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng, xúc động. Dưới tiết trời nắng gắt, họ vẫn tranh thủ có được "giấc mơ trưa" nhẹ nhàng và bình dị.
Người lao động Thủ đô oằn mình trên đỉnh điểm nắng nóng dự báo mai mới chấm dứt
Hà Nội: "Cháy" các thiết bị làm mát ngày nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 15/6: Hà Nội tiếp tục nắng nóng lên đến 39 độ C
Hà Tĩnh những ngày này, cái nóng gay gắt đã bắt đầu từ tờ mờ sáng. Để ra khỏi nhà, nhiều người đã phải bịt kín người để tránh cái nắng như thiêu đốt dội xuống đầu. Đến khoảng từ 10h sáng trở đi, cảm giác ngột ngạt hơn khi nhiệt độ bắt đầu chạm ngưỡng 38 - 39 độ C, thậm chí có nơi lên đến trên 40 độ C.
Nắng nóng kéo dài từ đầu mùa hè khiến người dân ái ngại khi ra đường, tuy nhiên, người lao động vẫn phải “nướng mình” trong nắng nóng như đổ lửa để kiếm sống.
12h trưa, những phụ nữ làm công việc lao động thuê, thu gom phế liệu vẫn phải "dãi nắng" mưu sinh. Bữa trưa vội của họ là những ổ bánh mỳ chan nước thịt và những chai nước mang theo bên cạnh mình.

Lên thành phố Hà Tĩnh kiếm sống, bán rẻ sức lao động để có tiền nuôi con ăn học, duy trì cuộc sống gia đình. Phần đa những phụ nữ này đến từ các vùng ven thành phố như Hộ Độ, Thạch Kim (huyện Lộc Hà) hoặc Thạch Tượng (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)...
Do nhà xa, họ phải ngủ lại trên những vỉa hè, dưới những tán cây để chuẩn bị cho một buổi chiều lân la tìm việc. Mời độc giả cùng Phapluatplus.vn chiêm ngưỡng bộ ảnh đẹp ngỡ ngàng "giấc mơ trưa" của những phụ nữ lao động rất đỗi bình dị trong những ngày nóng gắt này.










