Chùm ảnh 8/3: Tâm sự vui cùng những chàng trai... bán hoa trên đường Hà Nội
Dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú không khó để bắt gặp hình ảnh những nam thanh niên đứng bán hoa trong dịp lễ ngày 8/3.
Hoa là món quà được nhiều người lựa chọn để gửi tặng đến chị em phụ nữ nhân dịp ngày 8/3. Vì phái đẹp thì ai cũng thích hoa, mỗi người ưa một loại, nên khi biết được loài hoa yêu thích thì dễ chọn hơn là mua quần áo hay các món quà khác.
Mấy năm trở lại đây xuất hiện hoa handmade, hoa hồng dát vàng, hoa sáp, hoa gấu…nhưng hoa tươi vẫn được ưa chuộng nhất. Nắm bắt xu thế đó, không chỉ riêng nữ mới bán hoa mà các bạn nam cũng thử tài kinh doanh của mình.
Bạn Dương Đức Thành cho biết: Mình học chuyên ngành quản trị kinh doanh, muốn thực hành nên mình lựa chọn kinh doanh hoa, đơn giản chỉ vì nó không bỏ ra nhiều vốn, nếu có lỗ thì thiệt hại cũng chẳng bao nhiêu.









Bán hoa thời vụ gặp rất nhiều khó khăn, bán trên vỉa hè lòng đường là vi phạm luật. Buổi sáng hoa đã cắm sẵn mà thời tiết không ủng hộ thì xem như công sức mất hết,bán quần áo có thể mặc, sô cô la có thể ăn còn hoa chỉ có bỏ đi. “Bọn mình chỉ bán hoa vào các dịp lễ nên công an hay đuổi và thậm chí còn bắt giữ hoa và phương tiện - Nguyễn Minh Quân sinh viên trường Học viện Bưu chính viễn thông chia sẻ
Được hỏi lý do vì sao một dãy hoa bày bán bạn lại chọn hoa của bạn nam này để mua, bạn gái vui vẻ đáp: “Em thấy hoa của anh ấy cắm đẹp. Con trai mà cắm đẹp thật. Với cả con trai thường ít kỳ kèo hơn là con gái, dễ mua hơn.”
Thật thế, đâu phải chỉ con gái mới đứng đường bán hoa, con trai cũng rất nhiều.

