Với tuổi đời hơn 330 năm, nơi đây không chỉ là một địa điểm tâm linh linh thiêng mà còn là di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Hoa ở Đồng Nai.
Hằng ngày, chùa đón hàng trăm lượt khách thập phương đến thắp nhang, cầu nguyện và tìm về chốn bình yên giữa phố thị.
Tuy nhiên, sau lớp áo thiêng liêng ấy, một hình ảnh đang khiến nhiều người không khỏi xót xa – đó là việc buôn bán chim, rùa và các loài động vật phóng sinh ngay trong khuôn viên chùa.
Tại đây, không khó để bắt gặp những chiếc lồng nhốt hàng chục con chim sẻ, chim chào mào, chim cu… bị nhốt chen chúc, không có chỗ đậu.
![]() |
Chùa Ông, hay còn gọi là Miếu Quan Đế. |
Nghiêm trọng hơn, có những con rùa lớn nằm trong danh mục động vật quý hiếm cần được bảo vệ theo luật pháp Việt Nam cũng bị bày bán công khai.
Giữa trưa nắng, những con rùa nằm bất động trên nền gạch, thở thoi thóp như đang chờ đợi một phép màu.
Cảnh tượng ấy khiến không ít du khách ái ngại. Phóng sinh, vốn là một hành động từ bi, lại đang trở thành nguyên nhân gián tiếp gây khổ cho sinh linh nếu không được thực hiện đúng cách và đúng nơi.
![]() |
Các loại chim được bán tại chùa Ông. |
Việc buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nằm trong danh mục cấm, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại tinh thần nhân đạo mà đạo Phật và các tôn giáo khác hướng tới.
Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học, thì những hình ảnh này là lời nhắc nhở về khoảng trống trong công tác quản lý và nhận thức cộng đồng.
![]() |
Rùa cũng được bày bán tại chùa Ông. |
Chùa Ông vẫn là một biểu tượng văn hóa đáng quý của Biên Hòa. Song, để ngôi chùa mãi là nơi lưu giữ giá trị tinh thần thuần khiết, có lẽ đã đến lúc cần có sự điều chỉnh từ chính nhà chùa, chính quyền địa phương và ý thức của mỗi người dân khi đến chiêm bái.