![]() |
| Chùa Sê-Rây Vong-Sa Chey-Ya-Ram (chùa Đìa Muồng) như một dấu son lặng lẽ trên hành trình lịch sử của quê hương. |
Trải qua bao mùa mưa nắng, chùa Đìa Muồng vẫn bền bỉ đứng đó, chứng kiến những đổi thay, những bước chuyển mình của đất nước. Không chỉ là mái nhà tâm linh của cộng đồng, nơi đây còn khắc ghi dấu ấn của một thời hào hùng, khi lòng người hòa cùng khát vọng độc lập, tự do.
![]() |
| Hiện Hòa thượng Lý Sa Muoth đảm nhận vai trò trụ trì |
Kể từ năm 1975 đến nay, Hòa thượng Lý Sa Muoth đảm nhận vai trò trụ trì, tiếp nối và phát triển truyền thống tu học, phụng sự đạo pháp và dân tộc. Điểm lại lịch sử, năm 1957, Ban quản trị chùa đã thỉnh Tỳ kheo Danh Muoth từ chùa Chác Băng về làm đại đức tăng trưởng, đặt nền móng cho các hoạt động Phật sự tại địa phương. Giai đoạn 1960 - 1964, theo sự phân công của Hòa thượng Tăng Nê, Đại đức Lâm Nuool đến đảm nhận chức trách trụ trì. Từ năm 1965 - 1975 chùa do Đại đức Danh Xiêm trụ trì.
Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Hòa thượng Lý Sa Muoth đã được các cấp, ngành địa phương ghi nhận. Năm 2011, ông được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xây dựng và quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2017; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhiều năm liền cho Ban Trụ trì chùa Đìa Muồng và Hòa thượng Lý Sa Mouth trong việc xây dựng xã Vĩnh Phú Đông ngày càng giàu đẹp.
![]() |
| Chùa Đìa Muồng với lối kiến trúc điêu khắc độc đáo mang đậm dấu ấn của Phật giáo Nam Tông |
Chùa Đìa Muồng với lối kiến trúc điêu khắc độc đáo mang đậm dấu ấn của Phật giáo Nam Tông. Không chỉ là những mảng khối được chạm khắc công phu, mà là nét tín ngưỡng dân gian được thổi hồn thành nghệ thuật sống động như: chim thần Krud đỡ lấy mái chùa như chở che muôn đời, đầu thần Bayon bốn mặt, rắn Naga uốn lượn mềm mại như dòng chảy lịch sử miên man bất tận.
Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa tâm linh, những năm kháng chiến 1959-1975, ngôi chùa nhỏ đã hóa thân thành pháo đài lòng dân - nơi những vị đại đức khơi nguồn tín ngưỡng thành dòng chảy cách mạng, làm điểm tựa cho cán bộ, chiến sĩ vượt qua ngày gian nguy. Chùa Đìa Muồng đã góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
![]() |
| Dự kiến, trong năm 2025 chùa sẽ được vinh danh là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh |
Chùa đang dần khoác lên mình tấm áo mới khi chánh điện được trùng tu, nâng cấp. Dự kiến, trong năm 2025 chùa sẽ được vinh danh là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, xứng đáng với giá trị tâm linh và dấu ấn thời gian mà ngôi chùa lưu giữ.
Chánh điện uy nghi hướng theo trục Đông - Tây, như đón ánh bình minh mỗi sớm mai và tiễn hoàng hôn về cuối trời. Ngự giữa chánh điện là bệ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tọa thiền trên đài sen thanh tịnh được chia thành nhiều cấp, từng bậc sen nâng đỡ, tôn vinh hình bóng giác ngộ, gợi nên cảm giác thiêng liêng, thanh tịnh giữa cõi đời huyên náo.
![]() |
| Điểm trường tiểu học với diện tích 900m2 |
Đặc biệt, chùa Đìa Muồng cho mượn khuôn viên để xây dựng 2 điểm trường: điểm trường Mầm non với diện tích 700m2 và điểm trường Tiểu học với diện tích 900m2.
![]() |
| Trong khuôn viên chùa Điag Muồng, có Điểm trường mầm non với diện tích 700m2. |
Hai điểm trường được xây dựng như 2 cánh tay vươn ra từ ngôi chùa, mở rộng không gian học tập, nâng bước bao thế hệ học trò, chắp cánh cho ước mơ đến trường, hành trình tìm đến tri thức của trẻ em trên địa bàn.