Chùa Bồ Đề bên kia "dòng sông Mẹ" chốn Hà Thành, từng trải qua cuộc bể dâu của “cơn bão” cách đây hơn 2 năm đã lùi vào quá khứ...
Trước thời khắc chuyển giao đất trời ít ngày, đó là khoảng thời gian còn lại không nhiều để bước vào mùa xuân mới, lòng người vẫn hối hả lo toan trên mọi nẻo đường mưu sinh... Để sẵn cho mình điều gì đó tươm tất đón một năm mới đến.
|
| Mùa xuân ở chùa Bồ Đề |
Chợt nhớ, câu chuyện về ngôi chùa cổ kính- chùa Bồ Đề bên kia "dòng sông Mẹ" chốn Hà Thành, ôm ấp những mảnh đời bất hạnh, những mầm xanh non nớt như chim non thiếu mẹ... từng trải qua cuộc bể dâu của “cơn bão” cách đây hơn 2 năm đã lui vào quá khứ...
Song có lẽ, vẫn còn đó những “vết thương” ám ảnh trong lời tâm sự của sư thầy Thích Đàm Lan(Cho dù kết thúc vụ án ấy, hoàn toàn không có căn cứ gì để kết luận nhà sư Đàm Lan liên quan đến hành vi trái pháp luật cùng những bị cáo kia). “Tiền hậu bất nhất”, dù “giông bão” ập tới như thể cuốn trôi tất cả, tình người của ni sư nơi cửa Phật vẫn luôn ấm áp, sưởi ấm cho những cuộc đời thiếu vắng chốn nương thân.
Chân tu khổ luyện, “ươm hạt giống tốt” và gieo duyên lành
Cái gì là sự thật thì sẽ không thay đổi, cho dù ở địa hạt nào, cái thiện về nhân sinh quan giữa những dòng đời bị cám dỗ vật chất, tiền bạc vẫn có ranh giới rõ ràng, điều Chân- Thiện- Mỹ vẫn hiện hữu và được đánh giá bằng lăng kính với cách nhìn đúng đắn của dư luận. Đó là điều sư thầy Thích Đàm Lan thấy an lòng sau “cơn bão” ấy bất ngờ ập tới.
|
| Niềm vui của Thầy Thích Đàm Lan bên con trẻ. |
Thầy Đàm Lan chia sẻ: Chọn con đường xuất gia tu hành, chân tu chính là làm những điều thiện nguyện. Dù chùa xây to, nguy nga, đẹp đẽ... nhưng đến khi “nhắm mắt xuôi tay” theo năm tháng chẳng để làm gì. Người xuất gia tu hành, tu tập xây đắp những điều tốt đẹp không phải vì cầu danh cầu lợi, cuộc đời là vô thường, nay còn mai mất, mà chính là làm những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dăn dạy là cứu người những lúc khó khăn, đau khổ, điều duy nhất để lại là thấy tâm mình thanh thản. Đó chính là điều để trả ơn Đức Phật, báo hiếu tổ tiên, các bậc sinh thành...
|
| Tình người được ươm mầm như những "hạt giống tốt" sẽ đơm hoa, kết trái. |
Trở lại câu chuyện về sự cố không may đó, Thầy Thích Đàm Lan vẫn đượm nỗi buồn, Thầy tâm sự: Việc xảy ra ở chùa Bồ Đề ngày ấy cũng là cái duyên không tốt, sức lan tỏa của dư luận quá lớn khiến nhà chùa và giới tu hành bị tổn thương. Không ít những cách nhìn hiểu lầm với nhà chùa. Âu đó cũng là một sự trải nghiệm đau khổ mà mình cần phải biết phấn đấu vươn lên chiến thắng nội tâm, giải thoát được mình giữa vòng xoáy dư luận không tốt. Nếu vì những lời bàn tán, dị nghị, cùng cách nhìn lệch lạc ấy, chỉ khiến mình thêm đau khổ và mất đi ý chí để xây đắp những điều tốt đẹp đang hướng tới. Tuy nhiên, bản thân mình có vất vả, lam lũ, có vấp, có ngã, có đau, chiến thắng nội tâm và mỉm cười trong đau khổ, đối diện được với những khó khăn đó chính là “hạt giống” tốt của mình đã ươm xong.
|
| Khu nuôi dưỡng các bé và người già trong chùa Bồ Đề |
Con người cũng như những “hạt giống tốt”, ở hoàn cảnh nào cũng vượt qua được “rào cản” và hãy cùng nhau gieo duyên lành, làm điều thiện nguyện mới thấy cuộc đời có giá trị và cái tâm thanh thản. Dù trong hoàn cảnh nào, sau những vấp ngã cũng phải vững vàng đứng lên và bước tiếp con đường phía trước.
Lòng mát dịu trong tiếng khóc, tiếng cười con trẻ
Bao nhiêu năm nay gắn bó với ngôi chùa Bồ Đề, kể từ năm 1989 đến nay, sư Thầy Thích Đàm Lan không thể nhớ hết những cuộc đời bất hạnh tìm đến cửa thiền như một lối thoát hiểm an toàn. Chỉ biết rằng, những số phận mang kiếp đàn bà lại kém may mắn vì những ‘cú sốc” cuộc đời: người bị con hư, người bị chồng bỏ, người vỡ nợ, người bị gia đình chồng bạc đãi, hắt hủi, đến cả sinh viên “trót dại” bụng mang dạ chửa .... tưởng chừng như muốn tìm đến con đường của “tử thần”.
Nhưng rồi, những nỗi buồn, lòng sân hận của mỗi người trong bể khổ ấy cũng dần được hóa giải qua những lời khuyên, dăn dạy của sư thầy Đàm Lan. Những chuỗi ngày đau khổ cũng là lúc những con người ấy biết đứng dậy, trở nên kiên cường hơn để trở thành những con người có ích, thành công trong sự nghiệp đường đời. Bên cạnh đó, là những người già không nơi nương tựa cũng tìm đến chùa Bồ Đề như một “điểm tựa” cuối đời.
|
| Em bé bị bỏ rơi vào rạng sáng ngày 30 Tết vừa qua trong vòng tay yêu thương của Thầy Đàm Lan. |
Điều đặc biệt nữa ở ngôi chùa này là ủ ấm, cứu sống không ít những sinh linh vừa cất tiếng khóc chào đời bị mẹ rũ bỏ nơi cửa Phật. Sau chuyện “động trời” ấy, nhiều người tưởng rằng: Chùa Bồ Đề không “còn duyên” nuôi trẻ con nữa. Nhưng nơi đây vẫn là địa chỉ tin cậy, nên những người mẹ vì lý do hoàn cảnh nào đó, hẳn đây là cánh cửa niềm tin nâng đỡ cho số phận không may ấy. Bản thân sư Thầy Thích Đàm Lan chưa một lần có ý nghĩ dừng việc nuôi con trẻ bị bỏ rơi. Hiện nay, chùa Bồ Đề đang nuôi 49 cháu(các lứa tuổi từ sơ sinh, mầm non đến Tiểu học).
|
| Chỉ chưa đầy 1 tuần, 2 bé sơ sinh đã bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề. |
Rạng sáng ngày cuối cùng của năm( ngày 30 Tết) vừa qua, cửa Phật lại đón thêm một bé sơ sinh đến nương nhờ. Trong số hàng trăm em bé như thế, đây là cháu bé thứ 2 được gửi lại mà nhà chùa nhận được bức tâm thư, với lời cầu thị nghẹn ngào, xót xa vì hoàn cảnh nghèo khó, mong nhà chùa nuôi nấng cháu, sẽ có ngày quay trở lại gặp thầy để nhận con.
|
| Bức tâm thư của người mang con đến nhờ nơi cửa Phật. |
Có những trường hợp, khi người mẹ để con ở lại trong giỏ, khi phát hiện ra đã trong tình trạng nguy kịch, thân thể tím lịm, không cất lên cả tiếng khóc mà nhà chùa thấy xót xa. Nhưng rồi, dưới bàn tay chăm sóc ân cần của các mẹ(cũng là những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn), tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ hòa quện, tung tăng nô đùa dưới sân chùa... đã trở nên thân quen, khiến lòng Thầy mát rượi vì ít nhất cũng xoa dịu được những cuộc đời kém may mắn, những em bé không được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của tình phụ mẫu.
|
| Hạnh phúc của ni sư Thích Đàm Lan bên những "thiên thần nhỏ". |
Thầy bảo: “Lao động trong lam lũ, khổ cực, thầy đã quen rồi. Sáu mươi hai tuổi đời, sức khỏe thầy vẫn bền bỉ với đủ công việc. Ngày nào cũng thế, khoảng lúc 0 giờ 45 phút mới là lúc thầy chợp mắt... bởi những trăn trở “bỉm sữa”, tiền học hành cho các cháu ở lứa tuổi mầm non, tiểu học... Chưa kể những khoản xây dựng khu nuôi nấng trẻ em, người già với những tiện ích, đảm bảo ‘đông ấm, hè mát” cho người già, trẻ em cùng dãy nhà cộng đồng làm nơi sinh hoạt văn hóa, nghe giảng Phật pháp... đang trong giai đoạn hoàn thiện còn đang vắng bóng sự chung tay, tài trợ của những nhà hảo tâm”.
Chiều cuối năm, chia tay thầy Thích Đàm Lan chúng tôi vẫn nhớ lời tâm sự sẻ chia ấm áp tình người: “Con người có chữ Tâm thì mọi việc đều trở nên dễ dàng”.