Chồng đâm thủng bụng vợ vì hoang tưởng vợ là công an đến bắt mình
Do hoang tưởng vợ là công an đến bắt mình, chồng chị L. đã đâm nhiều nhát vào ngực, cổ, bụng của vợ. Chị L sau đó đã được đưa vào BV.
Sóc Trăng: Bắt nóng 4 tên cướp đâm thủng phổi nạn nhân
Phẫu thuật vụ quên dụng cụ y tế trong bụng gần 20 năm: Panh bị hoen gỉ, đâm thủng đại tràng
Tin nên đọc




Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa cấp cứu cho một bệnh nhân bị mũi tên đâm thấu phổi, thủng động mạch chủ ở bụng.
Nạn nhân là chị Đặng Thị L. (26 tuổi, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng có 10 vết đâm ở ngực, bụng và cổ do chính người chồng gây ra

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó, do hoang tưởng vợ là công an tới bắt mình, chồng chị L đã dùng mũi tên đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Ngay khi vào bệnh viện, thăm khám thấy có 10 vết thương nghiêm trọng ở ngực, cổ và bụng, các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành hồi sức tích cực và truyền máu cho bệnh nhân.
Trước đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm, với các biểu hiện khó thở, thiếu máu...
Kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân có dịch tự do quanh gan, quanh lách và túi cùng.
Vết thương xuyên thấu nhu mô phổi phải gây tràn khí, tràn dịch màng phổi phải, được chuyển mổ cấp cứu.
Nạn nhân ngay sau đó đã được tiến hành phẫu thuật cấp cứu.
Kíp mổ do bác sĩ Vương Ngọc Chắt - khoa Ngoại Tổng hợp thực hiện đã tiến hành gây mê, đặt dẫn lưu màng phổi phải, hút liên tục; mở ổ bụng khâu cầm máu ngay lỗ thủng động mạch chủ bụng, khâu nhiều lỗ thủng ở ruột non, lỗ rách mạc treo, truyền 10 đơn vị máu…
Sau 3 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, tình trạng của chị L đã ổn định. Hiện tại, bệnh nhân L đã qua cơn nguy kịch, tỉnh, tiếp xúc tốt.

