Đã được một khoảng thời gian, "chợ vội" diễn ra ngay giữa con đường Láng của thủ đô Hà Nội. Vốn dĩ có tên "chợ vội" là bởi khoảng thời gian họp chợ chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng trước khi trời sáng.
Cụ thể, "chợ vội" này nằm trên đoạn từ Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (178 đường Láng) đến số nhà 218 đường Láng.
Khi được hỏi về lý do họp chợ ngay giữa đường đi lại, một chị bán các loại rau củ cho biết, tại các chợ khác ở xa, lại mất phí, chỗ này nó vừa rộng lại tiện lợi, mọi người tập trung lại và dần thành quen.
Phóng viên PhapluatPlus tìm hiểu, phiên chợ này đã xuất hiện khá lâu và vào các buổi sáng hằng ngày. Chợ thường họp từ khoảng 3h đến 5h sáng rồi tự tan, bởi đây là tuyến đường có rất nhiều phương tiện lưu thông vào ban ngày.
|
Chợ vội kéo dài và nằm ven đoạn đường gần Cửa hàng xăng dầu số 31 (Petrolimex) |
Nơi đây cung cấp đầy đủ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: rau, củ, quả,... Nhưng đây là phiên chợ tự phát, lại diễn ra vào rạng sáng nên thành phần tham gia chủ yếu là mua buôn. Còn những người mua để dùng, để cho gia đình chiếm số ít.
|
Đầy đủ các loại hàng thực phẩm thiết yếu |
Những người buôn bán ở đây cho biết, rau được đưa đến từ các miền quê xung quanh lên nên an toàn. Những người mua cho gia đình cũng chia sẻ thường xuyên đến đây để mua bởi ở đây bán rẻ, đầy đủ lại tiện cho công việc.
|
Họp nhanh và giải tán nhanh đúng như cái tên "chợ vội" |
Thức đêm và tìm hiểu về "chợ vội", phóng viên PhapluatPlus đã có dịp hiểu thêm về cuộc sống mưu sinh, kiếm sống, phục vụ cuộc sống bản thân và gia đình ngay giữa cái đêm giá rét Hà Nội của những con người nhỏ bé này.