Từ 1h sáng hằng ngày, tại cổng chợ Vân, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) người ta tổ chức họp chợ mua bán rau quả.
Được biết, chợ rau đêm Quỳnh Văn đã xuất hiện từ hàng chục năm nay. Hằng ngày, chợ thường họp từ 1h sáng đến tận 11h trưa.
Nguồn cung ứng rau xanh cho chợ đêm này phần lớn do người dân các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng (thuộc huyện Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Liên (Thị xã Hoàng Mai) làm ra.
Trước đây, chợ rau đêm Quỳnh Văn được họp ở cổng chợ Vân cũ (bên đường quốc lộ 1A) nên khung cảnh lộn xộn, gây mất an toàn giao thông.
Từ khi chợ Vân được di dời, trả lại mặt bằng cho di chỉ khảo cổ học, tình trạng lấn chiếm lòng đường quốc lộ để bán rau đã không còn, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng được giảm thiểu đáng kể.
Tại đây, hàng đêm các tiểu thương khắp nơi tìm về lấy rau củ mang đi TP Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội tiêu thụ.
Có đi và thức cùng chợ rau đêm mới hiểu vẫn có không ít cảnh đời không ngủ để mưu sinh, để lo miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình.
Công việc của những người buôn bán rau đêm thật bình dị, mộc mạc, đi cùng với đó là những bộn bề, lo toan vất vả nhưng chưa một lần họ than thân, trách phận. Trong suy nghĩ của họ, có sức khỏe và kiếm được đồng tiền là mừng lắm rồi.
Phóng viên Phapluatplus.vn đã đi chợ đêm Quỳnh Văn để ghi lại cảnh mưu sinh nhọc nhằn này.
|
| Vận chuyển rau lên xe khách mang đi tiêu thụ. Ảnh Duy Ngợi |
|
| Rau củ được nhiều tiểu thương tranh mua ngay dọc đường. Ảnh Duy Ngợi |
|
| Mọi mua bán, trao đổi rau, củ tại chợ đêm Quỳnh Văn chủ yếu dùng bằng đèn pin. Ảnh Duy Ngợi |
|
| Một thương lái vui mừng khi mua được những bịch rau vừa ý. Ảnh Duy Ngợi |
|
| Vì là "chợ vội" nên việc mua bán rau củ đều diễn ra ở ngoài cổng chợ Vân. Ảnh Duy Ngợi |
|
| Nhiều tiểu thương tận dụng xe khách cũ làm nơi chứa rau củ để mang vào TP Vinh tiêu thụ. Ảnh Duy Ngợi |
|
| Nhọc nhằn mưu sinh đêm. Ảnh Duy Ngợi |
|
| 40 năm qua, cụ bà Hồ Thị Phức (77 tuổi ở xóm 7, xã Quỳnh Văn) thường thức dậy từ 2 giờ sáng để đi chợ đêm. Mỗi ngày bà kiếm được từ 30-40 nghìn đồng. Ảnh Duy Ngợi |
|
| 4 giờ sáng, cổng chính chợ Vân mở cửa, nhiều tiểu thương rục rịch đưa rau củ vào chuẩn bị bày bán. Ảnh Duy Ngợi |