Những chàng trai, cô gái đến từ các bản làng khác nhau với trang phục “cách điệu” song hành với đó là những hành động “giao duyên” mang mục đích “kiếm tiền” đã và đang làm cho “chợ tình” Sa Pa mất đi bản sắc văn hóa vốn có.
Chợ tình xưa…!
Ai có dịp đặt chân lên mảnh đất SaPa đều mong muốn hòa mình vào không gian muôn màu của đêm chợ tình - một trong những tập quán hay và độc đáo của người dân tộc nơi đây.
Đến hẹn lại lên, cứ vào tối thứ 7 hàng tuần, thị trấn Sa Pa lại đông vui, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt càng về đêm Sa Pa càng lạnh, càng rét nhưng cái lạnh, cái rét cũng không khiến “kẻ bán người mua” trao đổi hàng hóa bớt nhộn nhịp.
|
Những chàng trai giao duyên trong chợ tình |
Trong tiết trời cắt da, cắt thịt. Trước sân nhà trung tâm thị trấn Sa Pa nhiều đôi trai gái Mông, Giáy, người Tày… từ các bản làng xa xôi khác lại “ùn ùn” kéo về. Nếu trước đây nói về “chợ tình” người ta thường nghĩ ngay tới những chàng trai, cô gái “háo hức” đi bộ từ đêm hôm trước. Trong tiếng khèn và tiếng tiêu réo rắt, họ quấn quýt với nhau suốt đêm thâu không muốn rời.
Chợ tiền nay…!
Tuy nhiên, giờ đây các hoạt động này đã không còn thay vào đó là các hoạt động giao duyên mang tính chất kiếm tiền. Xung quanh các hoạt động này luôn có một lượng du khách không nhỏ vây quanh lắng nghe. Thậm chí có du khách còn tò mò bắt chước “giao duyên”. Kết thúc mỗi buổi giao duyên là các hoạt động “xin tiền” du khách thập phương được đan xen.
Cùng với các hoạt động giao duyên kiếm tiền còn có khá nhiều em nhỏ, trên vai luôn địu một em nhỏ, tay cầm những cái vòng, con vật… được làm từ thổ cẩm chạy theo du khách Việt lẫn Tây “xin tiền”. Thậm chí có cháu còn quyết “giật áo, đi theo” không cho tiền là cứ “nhằng nhẵng” bám theo sau.
|
Hình ảnh xót xa của những đứa trẻ mời chào khách du lịch mua hàng trong chợ tình. |
Trao đổi với Phóng viên Pháp Luật Plus, ông Đỗ Trọng Nguyên (Phó phòng văn hóa thông tin huyện Sa Pa - Lào Cai): Phần lớn những hiện tượng này tại Sa Pa là của người dân tộc. Họ chưa hiểu và ý thức được. Các cấp chính quyền sở tại đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng trên”…
Vốn được mệnh danh là một điểm đến lí tưởng. Sa Pa đã thu hút một lượng khách không nhỏ tới tham quan và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trước tác động mặt trái của cơ chế thị trường, “chợ tình” Sa Pa đã mất dần đi nét đẹp văn hóa vốn có, nguyên sơ thủa nào thay vào đó là các hoạt động thương mại, chèo kéo, xin tiền du khách được diễn ra thường xuyên với “tần suất” ngày một lớn.
Thiết nghĩ, các cấp chính quyền và ngành văn hóa huyện SaPa nói riêng và toàn tỉnh SaPa nói chung cần chấn chỉnh trong công tác quản lí, vận động tuyên truyền người dân đi vào nề nếp, văn hóa phù hợp với sự phát triển chung của xã hội nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.