Ấm ức vì cho bạn mượn xe máy SH nhưng không trả, Tuấn đã dùng gạch đập vào đầu nạn nhân đến tử vong.
Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Thanh Tuấn (SN1981, trú số 111 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người”.
|
Bị cáo Trần Thanh Tuấn trước vành móng ngựad |
Theo nội dung cáo trạng truy tố, vào đêm ngày 20/10/2011, anh Nguyễn Bá Đức (SN1982, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng Đinh Quốc Việt (SN1981, trú ở ngõ 129 Trương Định, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Đình Trung (SN1983, trú 122 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vũ Anh Tuấn (SN1982, ở Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi uống nước tại quán trà chanh trên Phố Huế, quận Hai Bà Trưng thì Trần Thanh Tuấn cùng một nam thanh niên đến nói chuyện với Đức.
Được biết, thời gian trước Đức mượn của Tuấn chiếc xe máy SH để sử dụng, nhưng Đức lại mang đi cầm cố, mà không trả lại cho Tuấn. Nhiều lần Tuấn đã đi tìm nhưng không gặp Đức.
Tuấn vô tình gặp Đức tại quán trà chanh ở Phố Huế, Tuấn vào ngồi uống nước rồi gọi Đức sang bàn bên cạnh ngồi nói chuyện về chiếc xe.
Khi hai người đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ có nhóm thanh niên gồm Phương (SN1981), Bờm (SN1990) đều ở Quảng Ninh và một thanh niên Tuấn không nhớ tên sang ngồi uống nước cùng Tuấn và Đức. Cả ba người này đều là nhân viên làm tại quán bia do Tuấn làm chủ. Hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch của 3 thanh niên này .
Khi Tuấn hỏi “Bao giờ mày trả xe cho tao?”, anh Đức liền chửi Tuấn: “Mày về nhà tao nói chuyện thì tao trả”.
Không đòi được xe, lại bị Đức chửi mình, Tuấn đã dùng tay tát vào mặt Đức 2 cái. Thấy thế, nhóm thanh niên ngồi cùng bàn với Tuấn cùng lao vào dùng tay, chân đánh hội đồng anh Đức. Tuấn lùi ra sau nhặt 1 viên gạch lát trên vỉa hè đập vào đầu anh Đức rồi bỏ đi.
Sau khi bị đánh, anh Đức được mọi người đưa đến bệnh viện Bưu Điện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên đã tử vong. Theo kết luận pháp y, anh Đức bị rạn da nông hình sao tại vùng thái dương, đỉnh trái gây vỡ xương thái dương trái; chảy máu màng não mềm mặt ngoài bán cầu đại não trái; tụ máu dưới màng cứng mặt ngoài bán cầu đại não phải.
Gây án xong, Tuấn bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Tuấn làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và lẩn trốn sự truy bắt của Cơ quan công an.
Nghĩ rằng mọi chuyện đi vào lãng quên, cuối tháng 4/2015, Tuấn quay trở lại Hà Nội thì bị bắt.
Tại phiên tòa hôm nay, Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm có cơ hội trở về bên gia đình.
Tuy nhiên, xét thành hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, cần phải có một bản án đích đáng, HĐXX đã quyết định tuyên mức án chung thân đối với Trần Thanh Tuấn về tội “Giết người”.