Giethoorn là ngôi làng nổi tiếng nằm tại tỉnh Overijssel của Hà Lan, nơi đây được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”.
Ngôi làng này được thành lập khoảng năm 1230, điểm đặc biệt của ngôi làng này là không có đường và bất kỳ phương tiện giao thông hiện đại nào. Thứ mà họ dùng để đi lại chỉ có thuyền và đi trên những con sông, hồ thơ mộng.
Nơi đây có tất cả 176 cây cầu. Nhờ vậy, những ngôi nhà nhỏ của ngôi làng tuyệt đẹp nổi lên giữa mặt nước như một bức tranh vẽ đẹp đến nao lòng…
|
| Ngôi làng đẹp như truyện cổ tích ở Hà Lan |
Những ngôi nhà nhỏ nơi đây cũng được xây dựng một cách mộc mạc mà vô cùng xinh xắn. Hầu hết các gia đình đều sử dụng lau sậy có sẵn trong khu vực đầm lầy để lợp mái nhà, một số hộ có điều kiện hơn thì lựa chọn mái ngói.
|
| Những ngôi nhà chủ yếu sử dụng lau sậy có sắn trong khu vực đầm lầy để làm mái nhà |
Ngôi làng có rất nhiều nhà và cách duy nhất để bước vào nhà là đi qua cây cầu gỗ. Không gian sống của người dân không ồn ào, xô bồ, chỉ có những thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những góc sân với đầy hoa thơm đua nở hay những chiếc thuyền bé xinh của mỗi gia đình để di chuyển…
|
| Cách để vào nhà là đi qua những cây cầu gỗ như thế này |
Khách du lịch đến đây có để lại xe ở ngoài làng và đi du lịch bằng cách đi bộ trên bờ cỏ, trên những cây cầu hoặc ngồi trên chiếc thuyền trôi trên sông để ngắm cảnh.
Nếu như mùa đông, những con sống đóng băng, bạn cũng có thể trượt băng hoặc đi bộ trên đó. Điều đó đủ để cho thấy một ngôi làng yên bình, thơ mộng như thế nào.
|
| Phương tiện di chuyển duy nhất ở đây là những chiếc cầu xinh xắn |
|
| Vẻ đẹp yên bình của ngôi làng thơ mộng có 1-0-2 |
|
| Không gian tràn ngập màu sắc của thiên nhiên |
|
| Mùa đông nước đóng băng thành những đường băng dài |
|
| Các ngôi nhà được thiết kế mộc mạc |
Đến nơi đây, thậm chí cả một âm thanh, tiếng động lớn hay cãi vã cũng không hề có. Nếu có chỉ có thể là âm thanh của của một con vịt hoặc của các loài chim ở đây… Tất cả đều giống như trong một cuốn truyện.
|
| Ngồi làng này khá yên tĩnh, hầu như chẳng bao giờ có tiếng cãi vã, có chăng tiếng động duy nhất là tiếng chim và của những chú vịt kêu |
|
| Lối đi tràn ngập sắc hoa bên đường, đẹp đến nao lòng |