Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tôi có mặt tại phường Bảo Vinh – trong những ngày cuối cùng trước khi phường Bảo Vinh chính thức được sáp nhập.
Tại đây, tôi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường. Cuộc trò chuyện mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, khi anh chia sẻ những tâm tư, tình cảm đã gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây suốt những năm tháng công tác.
Anh Nghĩa tâm sự rằng, điều khiến anh trân trọng nhất trong suốt hành trình công tác chính là sự gần gũi với người dân.
Với anh, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự, là trách nhiệm được đặt lên vai. Trong quá trình đổi mới, có nhiều điều khiến anh trăn trở, vui buồn lẫn lộn, nhưng trên tất cả, anh xem đây là những ký ức quý giá – những dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời công vụ của mình.
![]() |
| PCT UBND phường Bảo Vinh Nguyễn Văn Nghĩa. |
Hiện tại, khi địa giới hành chính thay đổi, anh vẫn chưa biết rõ sẽ được sắp xếp công tác ở đâu. Tuy nhiên, anh khẳng định: “Ở bất kỳ cương vị nào, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Lý do đơn giản nhưng sâu sắc – bởi tâm nguyện của anh luôn là được phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Long Khánh nói chung, và đặc biệt là quê hương Bảo Vinh – nơi anh gắn bó sâu đậm – nói riêng.
Trong lúc trò chuyện, anh còn chia sẻ nhiều điều về phường Bảo Vinh – một phường giàu truyền thống nông nghiệp, nổi tiếng với các loại cây ăn trái được cả nước biết đến như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, tiêu và bòn bon.
Với anh, điều đáng trân quý là làm sao giữ được nền nông nghiệp này cho các thế hệ sau – để con cháu mai sau không chỉ biết đến vùng đất đỏ của Long Khánh, mà còn hiểu, yêu và tự hào về truyền thống nông nghiệp mà cha ông đã dày công vun đắp.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh Nguyễn Văn Nghĩa khép lại, nhưng để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc về một người cán bộ tận tụy, chân thành và đầy tâm huyết với nhân dân, với quê hương.