Chết lặng nhìn vườn keo gần 4.000 gốc bị “tàn sát” không thương tiếc
Từ nơi khác đến đây trồng keo mưu sinh, không ngờ gia đình anh Huệ bị kẻ gian đột nhập “tàn sát” hơn 4.000 gốc keo đã 1 năm tuổi.
Nghệ An: Hàng trăm người trắng đêm cứu rừng thông bốc cháy dữ dội giữa nắng hạn đỉnh điểm
Nghệ An: Đình chỉ 1 thí sinh đưa điện thoại vào phòng thi
Sở Y tế Nghệ An gửi công văn đề nghị công an xử lý nghiêm đối tượng tấn công nữ điều dưỡng
Nghệ An: 3 học sinh đuối nước khi tắm trên sông Lam
Theo trình báo của gia đình anh Phùng Văn Huệ và chị Trần Thị Hoa (trú xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, vào đêm 23/6, rẫy keo hơn 1 năm tuổi của gia đình trồng tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An đã bị kẻ gian phá hoại.

Anh Huệ xót xa bên vườn keo đã 1 năm tuổi bị kẻ xấu phá hoại.
Khi lên đến rẫy bản thân anh Huệ không tin nổi vào mắt mình, khi nhìn vườn keo cả ngàn gốc đã được 1 năm tuổi bị chặt sát gốc. Ước tính có khoảng gần 4.000 cây bị chặt phá. Số keo bị chặt phá với biết bao mồ hôi công sức của gia đình anh cũng không có khả năng phục hồi.
“Gia đình chúng tôi ở nơi khác lên đây để trồng keo kiếm thêm thu nhập. Trong cuộc sống gia đình không hề mâu thuẫn với ai nhưng tại sao họ lại nhẫn tâm ra tay chặt phá rừng keo của gia đình như thế”, anh Huệ xót xa.
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Huệ đã đến trực tiếp đến chính quyền địa phương để trình báo. Nhận được thông tin, UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã cử lực lượng vào trực tiếp vào vườn keo để xác minh lập biên bản đồng thời giao cho ban công an xã phối hợp với Công an huyện Con Cuông vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Khu vực nơi gia đình anh Huệ trồng keo và bị kẻ gian phá hoại.
Sự việc trên cũng khiến nhiều hộ dân trồng keo trên địa bàn tỏ ra vô cùng hoang mang. Gia đình anh Huệ cũng như nhiều người dân khác mong muốn sớm tìm ra kẻ đã nhẫn tâm phá hoại vườn keo của gia đình mình.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

