Chính dùng 4 con dao đâm, chém loạn xạ vào chị Hằng rồi để chị nằm trên giường trong tình trạng chỉ mặc chiếc quần lót.
Hôm nay 14/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Chính (sinh năm 1979, quê xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) về tội danh giết người.
Nạn nhân trong vụ án là chị Đường Thị H. (sinh năm 1985, ở Tuyên Quang), là người yêu của Chính trong thời điểm xảy ra vụ việc.
Trước đó, vào ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Chính về tội danh này. Không đồng ý với phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, Chính làm đơn kháng cáo.
Theo bản cáo trạng, tháng 4/2013, Nguyễn Hữu Chính từ quê lên Hà Nội làm nghề MC cho các đám cưới, chương trình ca nhạc và thuê phòng trọ tại phố Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để sinh sống. Đến đầu tháng 10/2013, qua mạng xã hội Facebook, Chính quen biết và quan hệ tình cảm với chị Đường Thị H. (sinh năm 1985, ở Tuyên Quang).
Trưa 13/12/2013, Chính và chị H. cùng sử dụng ma túy trong phòng trọ, sau đó Chính bảo chị H. đi về. Khi Chính đi xuống sân của tòa nhà và thấy chị H. vẫn chưa đi về, Chính bảo chị H. quay lại để quan hệ tình dục.
|
Bị cáo Nguyễn Hữu Chính trước vành móng ngựa (Ảnh: Nguyễn Xinh) |
Khi hai người đang "say men" tình, ma túy trong người Chính đã ngấm và tạo ảo giác, Chính nghĩ nếu không giết chết chị H. thì sẽ bị chị H. giết chết. Chính đi vào nhà vệ sinh, lấy 4 con dao rồi đâm, chém loạn xạ vào đầu, ngực, chân, tay chị H. Thấy nạn nhân vẫn còn cử động, Chính dùng ghế, cán chổi, đánh chị H. cho đến khi chị này nằm bất động. Sau đó, Chính để chị H. nằm trên giường trong tình trạng chỉ mặc chiếc quần lót và chui vào nhà vệ sinh của phòng trọ ngủ đến sáng.
Kết quả giám định cho thấy, chị H. bị 82 vết thương, tập trung chủ yếu ở vùng đầu, mặt và bàn tay. Nạn nhân chết do chấn thương sọ não và mất máu cấp do đa vết thương.
Giết người tình vì tưởng là trăn tinh
Tại phiên tòa hôm nay, Chính trông có vẻ già hơn nhiều so với thời gian mới bị bắt, gương mặt hắn hốc hác hơn, đôi mắt đượm buồn khi nhìn mọi người. Vẫn mang phong thái nghệ sĩ với giọng nhẹ nhàng vốn có của một MC đám cưới, Chính kể về hành động, tội ác mà mình gây ra trong giây phút hoang tưởng, ảo giác sau khi sử dụng ma túy không kiểm soát được bản thân.
Chính khai trước tòa: "Bị cáo rất yêu em H. nhưng lúc đó em H. là một con yêu tinh lưỡi dài, đỏ chót tấn công bị cáo, nếu bị cáo không giết thì em H. cũng sẽ giết bị cáo. Em H. còn nói chỉ xem bị cáo như một trò chơi nên bị cáo không kìm nén nổi cơn giận dữ". Quay xuống hàng ghế nơi mẹ của bị hại đang ngồi, Chính cúi chào lễ phép như đang cầu xin sự tha thứ muộn màng...
Khi còn ở quê, Chính vốn là một chàng trai rất khéo ăn nói và có rất nhiều tài lẻ. Sống độc lập từ nhỏ, có thời gian Chính lang thang làm nghề đánh giày ở Hà Nội. Trong quãng thời gian này, Chính tự mua đàn về học và chỉ một thời gian sau hắn trở nên nổi tiếng về tài ca hát.
Năm 1999, Chính lấy vợ và bắt đầu hành nghề dịch vụ đám cưới, nhưng cũng bắt đầu từ đấy, bi kịch cuộc đời của gã trai “đào hoa” này bắt đầu. Hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, chỉ sau một thời gian Chính bắt đầu sa vào con đường “cờ bạc”, bồ bịch.
Sau khi thuê một phòng trọ của căn biệt thự nằm trong ngõ số 68 Nguyễn Ngọc Thụy, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên sinh sống và hành nghề ca hát, Chính thường xuyên dắt nhiều bạn gái khác nhau về qua đêm, trong đó có chị H. Cơn ảo giác định mệnh đến từ ma túy đã đưa Chính vào vực thẳm không lỗi thoát.
Trong phần thẩm vấn của phiên tòa hôm nay, khi tòa hỏi về nhân thân của bị cáo, Chính khai rằng không thể nhớ nổi tên đầy đủ mẹ mình do phải sống độc thân mưu sinh từ rất sớm, mối quan hệ vợ chồng cũng sớm đổ vỡ nên bị cáo không còn lại gì trong ký ức với người vợ cũ.
Xét thấy đây là một vụ án có tính chất phức tạp, HĐXX tuyên bố hoãn phiên xét xử để có thời gian làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án.