Cháy ở khu đô thị Đại Thanh chỉ là...trẻ con nghịch dại
Tối qua 9/11, tại khu đô thi Đại Thanh người dân lại bị một phen khiếp vía khi còi báo cháy kêu inh ỏi. Tất cả chạy toán loạn xuống dưới để hòng thoát thân. Nhưng khi xuống dưới mọi người mới biết đỏ chỉ là báo động giả.
Trạm trộn bê tông của Vimeco ngày đêm "khủng bố" chung cư Dream Town
Dự án 52 Lĩnh Nam: Chung cư đang mọc rêu
Đất nền Marine City Vũng Tàu “cháy hàng” vì cam kết lợi nhuận "khủng"
Xe khách không còn được "xin - cho" "chạy lốt" xe
Lại cháy ở khu đô thị Đại Thanh?

Như PhapluatPlus đã đưa tin: Vào khoảng 20h30 ngày 9/11, hàng trăm người dân sinh sống tại tại tòa CT8A khu đô thị Đại Thanh hoảng loạn khi nghe thấy chuông báo cháy tòa nhà.
Một số người dân ở đây cho biết, họ thấy còi báo cháy kêu inh ỏi tưởng là báo cháy thật nên tất cả mọi người chen nhau chạy xuống dưới, nhưng khi xuống dưới rồi họ mới biết đó chỉ là báo động thử.
Một người dân bán nước tại sảnh CT8A kể lại: “Vào khoảng 8h30 tôi thấy người dân ầm ầm từ trên các tầng chạy xuống, họ kêu là cháy, khi xuống đất hết rồi mọi người mới biết đó chỉ là báo động giả. Khoảng 30 phút sau ai lại về nhà ấy. Còn nguyên nhân sự việc xảy ra như thế nào thì tôi cũng không rõ”.
Trao đổi với ban quản lý tại tòa CT8A, thì ban quản lý chỉ cho biết “Chắc là do trẻ con bấm nghịch, chứ không có cháy thật”.











