Cháu nuôi Hoài Linh từng sợ hãi mẹ không nhận ra mình
Võ Đăng Khoa khóc tức tưởi khi mơ thấy mẹ không còn nhận ra mình là ai nữa.
Mới đây, Võ Đăng Khoa bất ngờ lấn sân ca hát với MV đầu tay “Tìm nơi đâu”. Đây là ca khúc do Tăng Nhật Tuệ sáng tác nói về nỗi lòng người mẹ và câu chuyện của đứa con trai tỉnh ngộ sau lầm lỗi.
MV vừa ra mắt đã thu hút vì nội dung sâu sắc, cảm động. Đây cũng là thông điệp Võ Đăng Khoa gửi đến khán giả dịp Vu Lan: Những ai đang còn cài hoa hồng hãy trân quý nó và thể hiện sự trân quý ra ngoài chứ giấu nhẹm yêu thương trong lòng tới khi đóa hoa phai màu thì trân quý cũng muộn màng.

Võ Đăng Khoa làm MV tri ân đấng sinh thành mùa Vu Lan.
Võ Đăng Khoa cho biết ca khúc được nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đã viết cho anh cách đây 2 năm trước song thời điểm hiện tại anh mới dám ra mắt.
“Tôi loay hoay mãi vẫn chưa biết sẽ làm MV như thế nào bởi con đường ca sĩ chuyên nghiệp lúc đó vẫn là 1 chiếc áo rộng. Cách đây 3 tháng, tôi mơ thấy mẹ không còn nhận ra mình là ai nữa. Điều đó làm tôi sợ hãi đến mức khi thức dậy nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt khiến tôi quyết định làm MV này để nói về nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình”, nam nghệ sĩ chia sẻ.
Nói về định kiến lấn sân ca hát sẽ không chuyên tâm đóng phim, Võ Đăng Khoa cho biết: “Tôi luôn giữ quan điểm là mình đi hát và làm nghệ thuật cho những người yêu thương mình xem. Từ đó đến giờ, tôi luôn làm việc chăm chỉ và có ít thời gian dành cho bản thân. Tôi tin là mọi cố gắng của mình sẽ có một ngày chứng minh được định kiến đó là sai”.

Nam nghệ sĩ trẻ sẽ phát triển bản thân ở cả ca hát và phim ảnh.
Võ Đăng Khoa sinh năm 1992 tại Vĩnh Long và từng có thời gian theo học diễn xuất tại sân khấu kịch Hồng Vân. Sau khi tham gia một số vai diễn nhỏ, anh phụ gia đình kinh doanh để có tiền theo đuổi đam mê.
Gần đây, anh gây chú ý với 2 web-drama là “Tay buôn, buông tay” và “Ghe bẹo, ghẹo ai”. Nam nghệ sĩ trẻ cũng được biết đến với danh xưng cháu nuôi Hoài Linh và thường xuyên được “anh Bốn” góp ý về diễn xuất.

