Cơn mưa bất chợt rơi xuống giữa buổi tang lễ, làn nước lạnh lẽo ấy dường như chẳng thể nào xoa dịu nỗi mất mát quá lớn của gia đình, bạn bè và những người quen biết anh.
Nhưng giữa khoảnh khắc bi thương ấy, hình ảnh đứa bé trai 5 tuổi, con út của anh, vẫn hồn nhiên nghịch nước trong cơn mưa khiến ai chứng kiến cũng phải quặn lòng. Em còn quá nhỏ để hiểu rằng, từ nay, cha sẽ không còn về nhà nữa.
![]() |
Huỳnh Trí Phúc, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, người đã dấn thân vào con đường bảo vệ bình yên cho nhân dân, nay đã vĩnh viễn ra đi. |
Huỳnh Trí Phúc, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, người đã dấn thân vào con đường bảo vệ bình yên cho nhân dân, nay đã vĩnh viễn ra đi.
Anh ngã xuống trong lúc thực thi nhiệm vụ, để lại phía sau những giọt nước mắt nghẹn ngào, những nén hương cháy dở và nỗi tiếc thương khôn nguôi.
Đồng đội đứng lặng trước di ảnh anh, từng ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố ngước nhìn lên cao để kìm nén cảm xúc.
Trong lòng ai cũng hiểu rằng, sự ra đi của anh không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là mất mát to lớn đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Máu anh đã đổ xuống cho sự bình yên của bao người khác.
Những người đồng đội và bạn bè của anh, sẽ tiếp tục con đường mà anh còn dang dở. Sẽ luôn nhớ về anh, về sự dũng cảm và lòng tận tụy với công việc.
Mong anh yên nghỉ nơi xa, chàng trai kiên cường!
Trước đó, vào tối 31/3, nhận được tin báo tại khu phố Phước Kiểng (thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) xảy ra vụ trộm cắp tài sản, Công an thị trấn Hiệp Phước huy động lực lượng xuống hiện trường. Trong quá trình truy bắt và áp giải nghi phạm trộm cắp, anh Huỳnh Chí Phúc, thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thị trấn Hiệp Phước, bị Ngô Tấn Việt dùng dao chống trả quyết liệt, dẫn đến tử vong. Việt sau đó bỏ trốn. Hơn 3 giờ huy động lực lượng truy bắt cùng sự hỗ trợ của người dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Tấn Việt khi nghi phạm đang lẩn trốn tại phòng trọ ở xã Phước Thiền (H.Nhơn Trạch). |