Với ước mơ được gặp và hát song ca cùng với ca sỹ “thần tượng”, một cậu bé là nhân vật chính trong chương trình: Điều ước thứ 7 (số 79 - Bánh đúc có xương, phát sóng trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam) đã trở thành hiện thực khi cậu bé này đang nằm điều trị tại bệnh viện K Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Nhân vật chúng tôi nhắc đến trong bài là em Trần Văn Thắng, quê ở Thanh Chương, Nghệ An, là một số nhiều bệnh nhân bị ung thư xương hiện đang nằm điều trị tại viện K Tân Triều, Thanh Trì,Hà Nội.
Em Trần Văn Thắng là nhân vật chính trong chương trình: Điều ước thứ 7 – câu chuyện số 79 – “Bánh đúc có xương" được phát sóng trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam, khiến những khán giả theo dõi chương trình không cầm nổi nước mắt khi nghe về câu chuyện của em với những ước mơ và hoài bão và mong muốn được thực hiện.
|
Ca sĩ Du Thiên trao quà hỗ trợ cho cậu bé ung thư tại bệnh viện. |
Sau khi xem chương trình “Điều ước thứ 7” nói về em Thắng, rất nhiều những tấm lòng hảo tâm đã tới bệnh viện K, nơi em đang điều trị bệnh để thăm hỏi và động viên em.
Trong số đó có một người phụ nữ tên Phạm Thị Hồng Lý (41 tuổi, ở Uông Bí, Quảng Ninh) là người luôn quan tâm, động viên và chăm sóc em Thắng.
Sau một thời gian dài sát cánh để động viên và tiếp sức giúp Thắng chiến đấu với bệnh tật, biết được Thắng một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Du Thiên và có ước mơ được gặp và hát song ca cùng “thần tượng” nên chị Phạm Thị Hồng Lý đã tìm cách để liên hệ và “biến” ước mơ của Thắng được trở thành hiện thực.
|
Chàng ca sĩ trẻ cùng trao nhiều món quà đến các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K. |
Theo kế hoạch, vào ngày 26/1/2016 vừa qua, một trong những ngày mưa giá lạnh nhất của Hà Nội trong mùa đông năm nay, Du Thiên đã có mặt tại phòng 6, khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội để thăm em Thắng.
Sự xuất hiện của Du Thiên dường như một món quà rất đặc biệt với những bệnh nhân tại đây và xua tan bầu không khí ảm đạm của bệnh viện, bệnh nhân từ các phòng đã rất bất ngờ khi có sự xuất hiện của Du Thiên nên háo chào đón anh với những cái ôm, cái bắt tay thân thiện và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu bé tên Thắng khi được gặp “thần tượng” của mình.
|
Đông đảo các bệnh nhân vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng chàng ca sĩ trẻ. |
Sau chuyến ghé thăm bệnh nhân tại bệnh viên K, Du Thiên đã viết lên FB cá nhân của mình về những cảm xúc khi đến viện K, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ em Thắng và các bệnh nhân tại đây.
Những dòng chia sẻ của anh đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm, theo dõi và chia sẻ. Nhiều fan hâm mộ và nhà hảo tâm đã mong muốn được đồng hành cùng Du Thiên khi quay lại đây thăm các bệnh nhân.
Được biết, Du Thiên vốn là một ca sỹ đi lên từ khó khăn ở một vùng quê nghèo của Hải Dương, nên anh thấu hiểu được sự vất vả, khó khăn của người dân và sẽ còn éo le hơn khi họ mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo.
Chính vì vậy khi có được thành công, tuy là chưa giàu có nhưng Du Thiên luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, anh luôn kết hợp đi biểu diễn để làm từ thiện và chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn tại các tỉnh vùng cao, vùng sâu, vùng xa của mọi miền tổ quốc, để tận tay trao những món quà tới những gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.